Nếu không để ý kỹ, chắc chắn bạn sẽ “bị lừa” vì Logo của hãng xe máy Nhật Bản lâu đời này

Ngày càng có nhiều thương hiệu Nhật Bản phổ biến ở Việt Nam. Từ Honda, Toyota đến bia Sapporo.

Một trong những cái tên không thể bỏ qua trong các nhãn hiệu xe máy danh tiếng từ xứ sở Mặt trời mọc đó là Yamaha. Dám chắc 100% người Việt đã từng nghe đến cái tên này rồi phải không?

Trên đường đôi lúc bắt gặp khá nhiều xe máy Yamaha chạy bon bon. Thế nhưng bạn có nhớ Logo của nó trông như thế nào?

Vấn đề nằm ở điểm này.

Nhìn nào 2 Logo trên đây, bạn nghĩ cái nào là Logo của hãng xe máy này?

Hãy nhìn thật kỹ nhé.

Biểu tượng ba mũi tên trên Logo đỏ có độ dài khác hẳn. Khoảng cách giữa các chữ Yamaha đỏ cũng khá xa nhau.

So sánh từng chữ một thì thấy có vẻ không hoàn toàn toàn tương đồng về độ đậm nhạt, dài ngắn.

Vậy bạn có nhận ra đâu mới là hàng giả không?

Câu trả lời đó là…

Cả hai đều là hàng thật.

Logo đỏ là chỉ về thương hiệu xe máy Yamaha.

Logo tím là Yamaha lĩnh vực nhạc cụ.

Cả hai đều cùng một công ty. Nguồn gốc là công ty dược phẩm, thế nhưng khi phát triển thêm lĩnh vực xe máy, tập đoàn Yamaha đã gây tiếng vang lừng lẫy khắp Nhật bản và thành công xâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Năm 1887, bắt đầu từ một cửa hàng sửa đàn Organ, năm 1888 công ty Yamaha sản xuất đàn Organ đã ra đời.

Trong chiến tranh, hãng này đã có thời gian chế tạo vũ khí nhưng sau đó đã chuyển qua sản xuất chuyên về nhạc cụ như Harmonica và Organ điện tử.

Ngoài ra, hãng còn kiêm cả lĩnh vực dụng cụ thể thao và dịch vụ nghỉ dưỡng Resort. Hoạt động trong rất nhiều ngành nhưng nổi tiếng nhất ở Việt Nam có lẽ vẫn là xe máy.

Tuy cạnh tranh cao và khốc liệt với tượng đài Honda nhưng từng ngày Yamaha vẫn đang chứng tỏ sức hút không hề thua kém của mình trên “đường trường”.

Tuy nhiên, tại sao lại có sự khác nhau trong từng chi tiết nhỏ như vậy, lại không được hãng này đề cập đến. Nếu không để ý, có lẽ rất nhiều người Nhật cũng chẳng biết sự thật này đâu.

Ngườn tham khảo: http://www.huffingtonpost.jp/2016/02/06/yamaha-logo_n_9174776.html

Kengo Abe

Thực hư chuyện người Nhật không dùng Ajinomoto nhưng lại sản xuất cho cả thế giới

Khi Gucci bán quạt tre, Nikon bán mứt đậu tại Nhật

Bạn biết gì về sự lột xác của ông trùm thương hiệu cơm Nhật Bản khi tấn công thị trường Việt Nam?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: