Không phải ngẫu nhiên mà ngày của biển – Umi No Hi luôn rơi vào thứ hai

“Umi no hi” hay còn gọi là Ngày của biển là một trong số 16 ngày nghỉ chính thức của người Nhật. Được viết rõ trên Luật Pháp hiện hành. Ngày của biển được lập ra để cảm tạ công ơn của biển và cầu mong một năm thịnh vượng, ít tai ương cho Đảo quốc mặt trời mọc.

Nói về lịch sử ra đời, theo những gì được ghi chép tại đền Meiji Jingu, năm 1876 (tức năm Meiji thứ 9), khoảng tháng 6, tháng 7 Thiên Hoàng Meiji đã có chuyến vi hành lịch sử từ Tohoku đến Hokkaido để mang phước lành cho nhân dân. 16/7, từ tỉnh Aomori Thiên hoàng đã lên chiếc tàu “Meiji Maru” huyền thoại. Sau khi nghỉ chân tại Hakodate, ngài đã quay về Yokohama. Hành trình kéo dài 20 ngày.

 

Tàu Meiji Maru

Để tưởng niệm sự kiện này, đến năm 1941 (Thời Showa thứ 16) quy định về ngày “Umi no kinenbi” (海の記念日)đã được ban hành.

Trải qua hàng chục năm, đến thời Heisei, để quốc dân có thêm ngày nghỉ, năm 1996 chính phủ đã đưa “Ngày kỷ niệm biển ” vào danh sách lịch đỏ của Nhật Bản và giữ nguyên cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, có một sự thật đằng sau ngày lễ này.

Trước năm 2003, lễ kỷ niệm được diễn ra vào ngày 20/7 hằng năm. Tuy nhiên từ năm 2003, sau chính sách Happy Monday nhằm giảm thiểu bóng đen “Karoshi – làm việc đến chết ” bủa vây xã hội Nhật đã ra đời, “Ngày của biển” được quy định lại vào ngày thứ hai tuần thứ ba của tháng 7.

Vậy tại sao lại chọn thứ hai?

Việc cố định ngày lễ này vào thứ hai giúp cho người Nhật có 3 ngày nghỉ liên tục (3連休) từ thứ bảy. Vừa tránh gây ra căn bệnh thứ hai uể oải đầu tuần, vừa giúp cho người Nhật có thời gian nghỉ xả hơi dài hơn cho những chuyến du lịch xa nhà.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng với mục đích xoá bỏ “Karoshi” mà các chính sách “Happy Monday” của chính phủ đang làm mất dần đi ý nghĩa thực sự của Ngày của biển cũng như các ngày kỷ niệm thiêng liêng khác.

 

 

Riêng bản thân Tôi cho thấy, đối với tình hình nước Nhật hiện nay, phải chăng Happy Monday cũng như Premium Friday dạo gần đây là ý tưởng khá hay ho giải quyết nạn tự tử vì áp lực công việc. Hơn là khăng khăng níu giữ các yếu tố tâm linh mặc kệ kinh tế Nhật bản lụi tàn.

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đồng ý hay phản đối?

Chee

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: