18 chiếc cầu bắc qua “dòng sông nhân chứng” của thời đại Edo vàng son

Edo là tên gọi cũ của Tokyo, thời đại cách đây khoảng 400 đến 100 năm trước. Tuy có nhiều biến đổi, nhưng có một thứ vẫn chảy xuyên suốt trong lòng thủ đô, đó là dòng sông Sumida (隅田川)huyền thoại.

Có tổng cộng 18 chiếc cầu bắc qua dòng sông này, nối liền giao thông nội đô.

Một trong số đó là cầu có tên gọi Nihonbashi.

Người ta thường gọi đây là điểm xuất phát cho mọi chuyến du lịch đến mọi miền nước Nhật.

Băng qua “Cầu Nhật Bản” là có thể đi bất cứ đâu, bất kể vùng nào.

Ngoài ra, người xưa còn dùng tên cầu để xác định tiến độ chuyến đi, như xem mình đã đi được bao xa hoặc đã đến địa phận tỉnh nào…

Thời này, những chiếc cầu bắc ngang sông Sumida có hình dáng như vậy.

Thế nhưng giờ đây, qua bao biến động lịch sử, nhiều chiếc cầu đã mang nhiều dáng hình hoàn toàn mới.

Đêm xuống lại còn lấp lánh ánh đèn rực rỡ.

Như các bạn có thể thấy dưới đây.

Các bạn thấy thế nào?

Hình dáng không giống nhau cùng “dàn” Light up hoành tráng khiến cho dòng sông Sumida hiền hoà thêm phần hấp dẫn.

Bạn có thể tham quan những chiếc cầu này bằng xe buýt đường thuỷ hoặc đi bộ qua từng chiếc một.

Trong không khí mùa hè, ngoài ngắm những đợt pháo hoa rực rỡ, náo nhiệt, bạn thấy sao nếu lặng lẽ cầm tay người yêu đi qua những chiếc cầu trên sông và ngắm Tokyo về đêm ở nhiều góc độ khác?

Nguồn tham khảo:

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/16/021600002/041500006/

Kengo Abe

Sự thật há hốc mồm về những chiếc cầu và bộ chữ Dakuon nhức não trong tiếng Nhật

Những chiếc hộp không có ổ khóa nhưng ngồi cả ngày cũng chưa chắc đã mở được

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: