Chuyện lạ Nhật Bản: Trộm xe đạp rồi đem trả kèm theo quà xin lỗi

Tỷ lệ trộm cắp ở Nhật có thể nói là rất thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không xảy ra các vụ trộm. Tuy nhiên, hiếm có ở đây là “vật hoàn cố chủ” sau khi tên trộm đã “dùng xong” xe đạp.

Anh chàng còn tử tế tặng kèm chủ nhân của chiếc xe đạp một quả dưa hấu lớn với mong muốn chủ của chiếc xe sẽ không quá giận dữ vì hành vi sai trái của mình. Anh còn viết một lời xin lỗi, giải thích rõ ràng về việc làm của mình.

“Tôi đã dùng xe của anh cho việc riêng của mình mà đã không xin phép anh, giờ thì tôi xong việc rồi nên muốn trả nó lại và gửi lời xin lỗi đến anh. Tôi có đặt một quả dưa hấu trong rổ xe, xin hãy nhận cho. Dưa rất ngọt và càng ngon hơn khi anh để lạnh. Có lẽ tôi sẽ lại “mượn” xe của anh lần nữa vì tôi đang làm part-time cho một cửa hàng bán dưa hấu. Lần sau có mượn thì tôi sẽ để lại lời nhắn. Tôi xin lỗi.

P.s: Nhớ khóa xe cẩn thận, người khác có thể sẽ trộm luôn xe của anh đấy…”

Dưa hấu vốn được xem là món quà người Nhật dùng để tặng nhau vào mỗi dịp hè, giúp tăng tình cảm giữa người với người thì nay nó còn có công dụng là quà xin lỗi. Nhiều cư dân mạng đã bình luận:

“Kết thúc có hậu, ông hên lắm nên mới được trả xe đó.”
“Trộm thời đại mới là đây ư…”
“Chắc lần sau cậu sẽ được xin lỗi bằng bông cải.”
“Thế giới còn người đàng hoàng này!”

(Nguồn: The Otaku Times)

Theo Trang/Fufufu.vn

Tâm sự của bố mẹ Nhật , khi con ăn trộm tiền

Tôi lặng người xấu hổ khi nhiều người bạn Nhật nói thẳng “Người Việt sang đây làm gì mà lắm thế, toàn thấy sang trộm cắp

Bức tâm thư của một du học sinh Việt Nam tại Nhật bị đuổi về nước vì ăn trộm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: