Gia đình Vịt “vinh dự” được cảnh sát hộ tống chuyển nhà an toàn

Vit trời là loài chim vô cùng đặc biệt được người Nhật yêu mến. Bình thường chúng sống và bơi lội ở sông, tuy nhiên những chú vịt mới sinh sẽ phải tạm rời xa quê hương và đến một hồ nước nhỏ.

Để bảo vệ đàn vịt con khỏi những thế lực bên ngoài, mẹ chúng đã mang tất cả đi chăm sóc, đến khi chúng trưởng thành, cả gia đình sẽ lại quay về.

Hơn nữa, vì chưa thể bay lượn nên mẹ chúng đã dắt đàn con đi bộ qua các đường phố Kyoto để về nhà.

Việc này thật ra rất vất vả.

Dù chúng cố gắng đi bộ nhanh thì khi băng qua những đường lớn, nhiều bác tài không để ý có thể làm bị thương đàn vịt.

Vì thế ,cả cảnh sát cũng “ra tay” họ tồng đoàn vịt này về nhà an toàn.

Cũng vì sự kiện đặc biệt này mà đông đảo người dân trong vùng cùng các nhà báo đã có mặt.

Tình hình diễn ra sự kiện được ghi hình lại qua ống kính của một người dân.

Với trái tim ấm áp yêu thương động vật như thế này, cảnh sát Nhật đang làm những điều thật tuyệt vời.

Thế nhưng, các bạn đừng hiểu lầm rằng cảnh sát Nhật “ăn không ngồi rồi” nhé.

Kengo Abe

Không có tội phạm, cảnh sát Nhật điều tra cả vụ mất quần đùi

Ở Nhật, cảnh sát là những người bạn

Cảnh sát Nhật và những điều giản dị

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: