Muốn thăm Đền Fushimi Inari? – Có thể bạn sẽ nghĩ lại sau khi đọc câu chuyện này

Nếu bạn đang có dự tính dành thời gian để đi thăm thú vài ngôi đền ở Nhật Bản thì có lẽ đền Fushimi Inari là một điểm đến khá lý tưởng.

 

 

Đền Fushimi Inari nổi tiếng với con đường cổng Torii dài tít tắp

Tuy nhiên, gần đây trên trang mạng xã hội Twitter, người ta đang truyền nhau về các câu chuyện bí ẩn ở ngôi đền này. Và nếu bạn đang có dự định đến đó thì nên cẩn thận vẫn hơn, vì biết đâu có “gì đó” đang đợi bạn.

 

 

Màn đêm buông xuống, bao điều bí ẩn đang chờ đợi

Câu chuyện thứ nhất. Người ta kể rằng có hai người bạn đã cùng nhau đi đến lễ hội Fushimi Inari Motomiya ở đền Fushimi Inari. Sau khi hoàng hôn buông xuống, trời đất dần tối sầm đi, và hai người bọn họ đã đi lạc. Trong lúc cố gắng để tìm đường về nhà, họ đi vào một con đường vắng và bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vọng lại từ phía sau: “Không phải lối đó, sai đường rồi.” Họ đã chuyển sang đường khác, đi một lúc và họ nhận thấy lễ hội đã ở trước mắt, định quay đầu để nói cảm ơn thì… chẳng có ai ở phía sau cả. Người ta nói là hai người đó đã được một linh hồn cáo thân thiện giúp đỡ.

 

 

Giọng nói phát ra từ phía sau, nhắc nhở hai người rằng họ đã đi sai đường rồi

Chuyện thứ hai. Dù nổi tiếng với cảnh đẹp nhưng đền Fushimi Inari còn được biết đến là một địa điểm đáng sợ, nhiều sinh viên đã đến đây để thử độ can đảm của mình. Theo lời kể, nhiều người đã đến đây và bị mất tích vô cớ. Người ta đồn là do những linh hồn vất vưởng hay một sức mạnh siêu nhiên nào đó gây ra. Người mất tích cuối cùng vẫn quay trở về. Họ nói mình chỉ đi lạc vài phút thôi, nhưng thực tế người ta đã mất cả tiếng đồng hồ để đi tìm họ. Đặc biệt, hồ Kodama là cực kì nổi tiếng vì độ nguy hiểm.

 

 

Hồ Kodama

Chuyện kể rằng nhiều người khi đi ngắm cảnh ven hồ, cuối cùng lại thấy mình bị lạc trên núi. Cho nên nhiều người khuyên rằng nếu đi thăm đền Fushimi Inari thì nên cẩn thận khi đến thăm hồ, chỉ nên nhìn một chút rồi đi.

Nhiều người Nhật cũng xác nhận những chuyện trên là có thật. Họ cũng lên tiếng cảnh báo người khác.

“Đúng thật là vậy, nên tránh xa mấy cái đền nếu như bản thân bạn không có sự “kết nối” với nó. Các vị thần sẽ trừng trị những người xấu, cũng có thể là giết luôn nếu họ cảm thấy đáng như vậy.”

“Bạn của mẹ tôi từng đến đền Fushimi Inari, trong con đường của các cánh cổng Torii, bà đi hoài đi mãi vẫn không đến được cuối đường, bà nói là con đường đã tự biến đổi.”

“Nhiều người nói rằng đây là do ma quỷ hay gì đó, nhưng tôi thì thấy hình như là do các vị thần làm thì đúng hơn.”

 

 

Nhiều bí ẩn ở đền vẫn chưa có lời giải đáp

Những chuyện trên có thể là kì lạ ở những nơi linh thiêng như đền chùa, nhưng đều quan trọng mà mọi người nên biết đó là đền Fushimi Inari rộng khoảng 870 000 mét vuông! Là một điểm đến tuyệt đẹp và du khách khó lòng mà phủ nhận điều này, mặc dù đêm xuống thì thật dễ bị lạc do nơi đây có quá nhiều cổng Torii.

 

Có thể chúng ta tin hoặc không tin vào những câu chuyện thần quỷ, nhưng phải thừa nhận không khí linh thiêng huyền bí của ngôi đền cũng đáng để thử một lần đến với Fushimi Inari đấy chứ!

(Nguồn: The Otaku Times)

Theo Trang/Fufufu.vn

Check- in ngôi đền Fushimi Inari “Lạc trôi” ở Nhật

Cặp đôi Theo em đi khắp thế gian lại gây sốt với bộ ảnh Nhật Bản

Ngất ngây với những ngôi đền, chùa dễ thương”vô đối”ở Kyoto

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: