Sau Avatar, “chủng tộc da xanh” đã xuất hiện ở Nhật

Nhìn vào bức ảnh dưới đây. Bạn hãy cho biết dân tộc nào có nước da màu xanh tím?

Bật mí, rửa bằng nước cách mấy cũng đảm bảo không “si nhê”.

Bạn đang nghĩ đến Avatar?

Không phải đâu, chính xác đó là người… Nhật.

Người đàn ông trong hình là người Nhật chính gốc với nước da vàng thường thấy. Vì được lên truyền hình mà ông đã làm một chuyện dại dột.

Ông đã hái một loại quả nhỏ mọc ở Peru, lưu vực sông Amazon. Tên loại quả này là Wito. Vì nghe nói nó làm đẹp da nên ông đã đem bôi lên mặt mình. Điều này làm dân làng nơi đây được một phen hoảng hốt.

Vì truyền thuyết làm đẹp này chỉ là lời nói đùa của dân làng, thật ra đây là loại quả mà nước của nó một khi đã bôi lên da thì không tài nào xoá được. Loại mực này được người dân trong làng dùng để vẽ lên người như một loại xăm mình.

Mặt ông đã đầy một màu mực, không thể cứu vãn…

Có thể cả đời cũng không mất đi…

Tuy là người Nhật nhưng nhìn lại thì  không ra người Nhật. Mà trông giống Zombie hơn thì phải?

Nếu về góc độ phim ảnh thì không cần bàn cãi, là Avatar chứ còn ai vào đây!

Từ một lời nói đùa mà ảnh hưởng vĩnh viễn đến cuộc đời người đàn ông tội nghiệp. Sau này không biết ông ấy sẽ ra sao?

Thật đáng thương nhưng cũng thật buồn cười các bạn nhỉ!

Kengo Abe

Số lượng “trai tân” tuổi trung niên tăng dần ở Nhật

Trai tân và những chuyện chưa kể

Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản” khiến triệu trái tim tan nát vì quyết định lấy trai xấu”hơn 15 tuổi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: