Câu chuyện sống sót phi thường của “ông vua đột kích”

Vào khoảng 70 năm về trước, ở Nhật diễn ra một cuộc chiến lớn. Chiến tranh gây ra nhiều tổn thất to lớn không ai có thể chối cãi, nhưng từ đó cũng chứng kiến rất nhiều phép màu không thể lý giải. Đó chính là câu chuyện sống sót khó tin của  Honda, hiện nay đã 94 tuổi. Ông từng là phi công chiến đấu trong quân đội Nhật.

Honda kể lại câu chuyện sống sót phi thường của mình, đến bây giờ vẫn để lại nhiều tác động khó quên.

Khi ấy, Honda bị điều tới chiến trận tại Papua New Guinea. Hằng ngày anh phải bay ba tiếng rưỡi tới đảo Guadalcanal để tham gia chiến đấu tại đó. Nhiệm vụ đặt lên vai chàng trai trẻ rất nguy hiểm và gian truân.

Honda là một phi công giỏi. Chính anh đã từng bắn hạ 43 máy bay địch, thế nhưng cũng có khi anh bị quân địch truy kích. Có lần máy bay của anh bị bắn thủng thùng chứa nhiên liệu bên cánh trái, tình huống khiến Honda phải bay lòng vòng trên mặt biển rồi mới trốn về căn cứ gần đó.

Một sự kiện khó tin đã xảy ra trong chuyến bay của anh ngay sau ca phẫu thuật. Đó là ca tiểu phẫu ruột thừa. Gần 6 ngày đến khi cắt chỉ, vì có thời gian rảnh, Honda đã đến thăm phi trường.

Ngay lúc đó xảy ra trận đột kích của máy bay đánh bom B-17 của Mỹ. Vì phi trường này chỉ toàn những phi công trẻ còn thiếu kinh nghiệm, địch quyết định tấn công từ tầm thấp để làm đối phương lâm vào thế bị động.

Tình thế lúc đó hết sức nguy cấp!

Honda- với tư cách một người dẫn đầu, đã quên đi ca phẫu thuật của mình. Anh nhảy lên máy bay, sẵn sàng đương đầu với quân địch.

Khi cất cánh, lực nâng từ thân máy bay đối ứng với trọng đất Trái đất tạo sức ép khiến vết thương từ bụng của Honda bị hở miệng.

“Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói. Tôi tưởng mình bị bắn. Thế nhưng khi chạm vào vết thương ở bụng,  tôi thấy vết mổ đã bị bung ra. Khi ấy, tôi đành một tay ôm bụng, một tay điều khiển máy bay. Thế nhưng trong lúc cho máy bay hạ cánh, trong khoảnh khắc, tôi không biết gì nữa. Khi đó tôi đã bị ngất”.

Bị ngất giữa chừng trong lúc hạ cánh, cộng vết mất máu do hở vết thương, chưa kể đến việc bị bao quanh bởi quân địch, vậy mà Honda vẫn có thể sống sót trở về. Tuy không biết nhờ vào phép màu nào thế nhưng không thể phủ nhận lòng can đảm của anh lính trẻ. Có lẽ vì thế mà mọi người âu yếm đặt cho anh biệt danh “ Ông vua đột kích”.

Honda chia sẻ “Bây giờ kể lại bụng của tôi vẫn còn đau”.

Tham khảo

https://www.news-postseven.com/archives/20170715_584416.html?PAGE=2

Kengo Abe

Khúc ca bi tráng về Okinawa – Vùng biển xanh thấm đẫm máu và nước mắt

Chuyện về 1 phụ nữ, 32 người đàn ông trên đảo, nỗi buồn chiến tranh và bài học cuộc sống

Thuyền chiến mạnh vô địch trong lịch sử thế giới

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: