Chỉ có ở Nhật, đất nước khuyến khích “Uống say nhậu xỉn”

Ai cũng biết Nhật Bản còn có một cái tên khác, đó là “đất nước Mặt trời mọc”, là nơi ánh dương hé rạng, nơi con người được hưởng nền văn minh của một trong những quốc gia tiên tiến hàng đầu thế giới.

Nhưng…

Bạn có biết, Nhật còn có một cái tên khác, đó là “Thiên đường say xỉn”, nơi bạn có thể tìm thấy kẻ say xỉn ở bất cứ mọi nơi, từ ga tàu, công viên, trong bốt điện thoại công cộng,… Đây cũng là nơi người ta dễ dàng tha thứ cho các hành vi xấu gây ra bởi hành động say xỉn.

Nếu bạn đã từng xem bộ phim Yopparai Tengoku (Thiên quốc say xỉn), phim trắng đen Nhật Bản được sản xuất vào năm 1962,   bạn sẽ hiểu được quan điểm trên. Một bộ phim mà hầu như các nhân vật đều nghiện ngập trong rượu chè sau rất nhiều cú sốc khác nhau từ xã hội.

Năm 1956, quan toà ở Kyoto tha bổng cho một người có ý định giết người khi say rượu với lý do “Anh ta không làm chủ được hành vi của mình”. Kỳ lạ rằng quan điểm thiếu sức thuyết phục này của quan tòa lại được đa số dân chúng chấp nhận.

Ngược lại, 1 năm sau, thẩm phán tòa án Tokyo phạt nặng gấp đôi đối với một người gây ra tai nạn giao thông khi đang lái xe. Quyết định này cũng thuận với lòng dân, vì lúc đó người dân Nhật Bản đã chứng kiến rất nhiều tai nạn gây ra bởi những kẻ lái xe say xỉn (hay còn gọi là Yopparai Unten) này, và bắt đầu lo ngại hành vi say xỉn.

Tóm lại, nước Nhật, cũng như những quốc gia khác, vẫn sẽ trừng phạt người say xỉn theo pháp luật nếu họ vi phạm, thế nhưng, người dân Nhật Bản lại có xu hướng đồng cảm với người say hơn các quốc gia khác. Vì đơn giản, đó là một phần văn hóa, một cách để họ thoát khỏi guồng quay chóng mặt của cuộc sống hằng ngày.

Cũng vì lẽ đó mà các Izakaya (quán rượu Nhật) lại phổ biến đến vậy.

Nếu các quốc gia khác kết thúc gặp gỡ, đàm phán với khách hàng trong giờ làm việc, người Nhật sẽ thực hiện việc đó tại các quán rượu. Một chút hơi men sẽ khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn, cũng khiến hai bên dễ dàng cởi mở với nhau hơn.

Trong chuyến công tác đến Nhật, tôi có tiếp xúc với một vị trưởng nhà ga. Vị này rất hào phóng cởi mở, tiếp đãi chúng tôi những loại rượu đặc trưng của Nhật, từ Nihonshu đến rượu Nho, còn có cả Rượu mỹ nhân. Tôi cảm thấy người này rất nhiệt tình, vui vẻ, nhưng có lẽ lúc đó đã hơi say rồi. Ông ấy còn hát cả ca khúc chủ đề của phim hoạt hình Doraemon để khoáy động không khí. Thế nhưng sáng hôm sau, khi tôi gặp ông tại nhà ga, người này lại trở về với dáng vẻ đạo mạo, phong độ, đúng với chức vụ mà ông đang nắm giữ.

Thế mới nói, say xỉn ở Nhật không phải là hành vi đáng chỉ trích, dù cho người say, ở quốc gia nào cũng vậy thôi, sẽ nói nhiều hơn bình thường và gây phiền phức cho những người xung quanh. Thế nhưng say đúng lúc, say mà vẫn làm việc, vẫn kiểm soát được bản thân, đó là một nét rất đặc biệt của người Nhật.

Kenji Kawamoto, một nhiếp ảnh gia người Nhật đã thực hiện dự án, ghi lại hình ảnh những người say xỉn ở Nhật Bản. Ông chia sẻ:

“Những bức ảnh của tôi khắc họa những người đã đạt đến giới hạn của bản thân, họ kiệt sức sau một ngày làm việc dài. 

Ai cũng có những gánh nặng của mình, nhưng họ cũng có những mặt rất điên loạn. Mọi người đi uống rượu với bạn bè như một cách tự thưởng bản thân trong một ngày làm việc vất vả, và cũng để tăng thêm động lực đối diện với những thách thức mới trong cuộc sống.

Rất nhiều người Nhật Bản đang phải tranh đấu vất vả trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

Tôi chụp những bức ảnh này với sự tôn trọng chân thực giành cho những con người ấy. Tôi không nghĩ họ là những con người thất bại thảm hại đến mức không quan tâm đến diện mạo bản thân, tôi chỉ cảm nhận được những nỗi khổ mà họ phải trải qua để rồi kết thúc như thế”

Ai rồi cũng có những khó khăn, không có gì sai nếu bạn gục ngã, chỉ cần sau đó bạn phải đứng lên, và mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục nhiệm vụ mà cuộc sống này đã đặt ra cho bạn.

Say xỉn xong hãy lại đứng lên để bắt đầu chạy nhé !

Nước Nhật thật thú vị, một quốc gia luôn đặt ra thử thách, nhưng cũng không bao giờ đóng sập cánh cửa trước mặt ai.

 

Sachiko

Dân Nhật phát cuồng với loại Bia giả; Uống bia thả ga không lo say xỉn !

Quán rượu chuyển giới ở Nhật

Quan chức việt uống rượu xịn hơn Nhật, viện trợ cho Việt Nam làm gì nữa?

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: