Vạn lý do khiến người Nhật sợ đi họp lớp

“Thời học sinh cắp sách đến trường là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người”

Bạn có chắc điều đó đúng với tất cả.

Tương tự như việc bạn cảm thấy đi học vui, nhưng người khác thì không thấy.

Nhưng sau nhiều năm rời khỏi nhà trường, tưởng chừng như trở thành người lớn rồi sẽ cảm thấy nhờ thời đi học và muốn quay lại gặp mặt chúng bạn, bất chấp chuyện quá khứ.

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng họp lớp không thiếu một “mống” là chuyện bao nhiêu tập thể lớp làm được.

Làm người lớn rồi, thì càng không thể vô âu, vô lo. Là người lớn, ta còn có thêm sự nghiệp, gia đình, tiền bạc ràng buộc bản thân.

Người Nhật cũng vậy, nhắc đến họp lớp, đa phần người Nhật sau khi đi làm sẽ đều lờ đi.

Thậm chí có người còn sợ hãi.

Ở Nhật Bản, nạn bắt nạt học đường hay tự vẫn là vấn nạn vô cùng nan giải.

Nhiều người phải trải qua thời học sinh trong nước mắt và tủi khổ.

Họ chỉ mong nhanh chóng tốt nghiệp để thoát khỏi địa ngục mang tên “trường học” .

Và chẳng có lý do gì họ phải quay lại đó chỉ để tham dự bữa tiệc mang tên “Họp lớp” cả.

Thế nhưng, bắt nạt chỉ là một trong số nhiều lý do khiến người Nhật ngại đi họp lớp.

Những lý do tiếp theo được liệt kê như khảo sát dưới đây.

Khảo sát của trang Navi trong 413 người về lý do không đi họp lớp.

Đối với nữ:

  • Không có thời gian (22.8%)
  • Không có tự tin vào bản thân hiện tại (19.9%)
  • Đi cũng không có gì tốt đẹp (15.8%)
  • Nói chuyện không hợp (14.8%)
  • Không có bạn quen tham gia (15.5%)

Đối với nam

  • Không có tự tin vào bản thân hiện tại ( 23.7%)
  • Có người không muốn gặp (22.8%)
  • Không có bạn quen tham gia (21.3%)
  • Phí tham gia cao (19.7%)
  • Đi cũng không có gì tốt đẹp (16.4%)

Có lẽ những nguyên nhân trên đây sẽ vô tình giống với một số bạn đang lướt qua những dòng này.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thế nên đừng ép buộc bản thân hoà vào một nhóm mình không thích.

Thế nhưng kỷ niệm trong quá khứ, dù tốt hay xấu đều là kỷ niệm. Có những gì đã trải qua mới có bản thân bạn hôm nay.

Vì thế thỉnh thoảng ôn lại một chút những chuyện xưa cũ cũng không tệ chút nào đâu.

Chee

Nơi tình yêu bắt đầu” của trường học Nhật chính từ những khung cảnh quen thuộc này

Ngạt thở”với những luật cấm “trái ngang” trong trường học Nhật Bản

Nỗi ám ảnh mang tên “câu lạc bộ” ở trường học Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: