Tâm sự của một ác linh: “Lẽ ra tôi mới là người được hưởng tình yêu ấy”

Thầy Pháp là những người tương truyền có thể nhìn thấy được một số thế lực ở thế giới bên kia.

Trong đó có cả những linh hồn còn vương vấn trần gian bởi món nợ ân tình.

Ngày nọ, có một phụ nữ trạc 30 đến trò chuyện với Thầy Pháp về hoàn cảnh của mình.

Thế nhưng gương mặt cô lại như thể một goá phụ 50 tuổi.

Cô nói rằng khi mình còn nhỏ thì thường xuyên phải vào bệnh viện vì thế mà không có nhiều bạn.

Thế nhưng, năm 22 tuổi, cô trải qua mối tình đầu tiên và hai người thề nguyền sẽ bên nhau trọn kiếp.

Không may thay, ngay trước đám cưới, bạn trai cô chết vì tai nạn giao thông.

Từ khi người yêu ra đi, cô hết sức đau buồn. Vết thương dai dẳng trong 10 năm trời.

Tuy nhiên, sau đó cô cũng bước vào một mối tình mới.

Trớ trêu thay, kỳ lạ rằng chàng trai đó cũng qua đời vì bệnh ung thư.

Người ta nói rằng dường như có một ác linh đang đeo bám cô, thỉnh thoảng như thể vẫy gọi cô trong tuyệt vọng.

 Sau khi quan sát cô gái, Thầy Pháp đưa ra kết luận rằng trên người cô đang có một linh hồn đứa bé 5 tuổi theo ám. Một linh hồn mang oán thù mạnh mẽ.

Khi một linh hồn ám vật chủ càng lâu thì yêu lực càng mạnh, vì thế nhìn vào đứa trẻ đó, có thể thấy nó đã theo cô từ khoảng thời gian khá lâu rồi.

Thế rồi, Thầy Pháp cất tiếng hỏi:

” Ngươi đã theo cô gái này lúc cô ấy 20 tuổi phải không?”

Đứa trẻ lắc đầu.

“Vậy là thời ấu thơ sao? Hay lúc cô ấy mới sinh ra?”

Đứa trẻ lại lắc đầu.

“Chẳng lẽ nào, từ trước khi cô gái sinh ra?”

Nó cười ma quái…

Sau khi dò hỏi, cô gái mới biết được mẹ cô trước đây còn một người con nữa.

Thằng bé mới 5 tuổi đã không may gặp phải tai nạn rồi qua đời.

Sau đó, mẹ cô mới mang thai cô.

Đứa bé chết đi luôn mang trong mình nỗi oán hận rằng:

“Đứa trẻ được mẹ yêu thương đáng lẽ là tao mà”.

Cùng với nỗi đau đó, nó không những không muốn đầu thai chuyển kiếp, mà còn cố ý chiếm đoạt linh hồn cô em gái. Và theo ám cô ngay từ lúc còn trong bụng mẹ.

Sau khi Thầy Pháp giải trừ linh hồn cậu bé đáng thương ra khỏi người, bỗng nhiên cô oà khóc.

Tựa như một phần cơ thể đã mất đi, cảm giác đau đớn khó tả.

Linh hồn anh trai chưa kịp biết mặt theo ám ảnh cô gái 30 năm trời nay đã vĩnh viễn biến mất.

Những gì nó đã gây ra cho chính em gái mình trong quá khứ là không thể kể siết. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng, ác linh kia vẫn là một hài nhi khao khát tình yêu của mẹ.

Điều đó chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được.

Thế nhưng, khi tình yêu đó vượt qua khuôn khổ cho phép thì sẽ trở thành thứ thật đáng sợ. Phải không nào?

Kengo Abe 

Linh hồn “Ma Da Chết Trôi” ám ảnh ngư dân Nhật

Dành cho Fan Inuyasha: Bạn biết gì về Tatarimokke – Yêu quái bảo vệ những linh hồn trẻ thơ nghiệt ngã?

Hari Kuyo- linh hồn những chiếc kim gãy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: