Hết “phụ nữ cá khô” đến “trai ăn cỏ”: Tương lai nước Nhật sẽ đi về đâu?

Những người phụ nữ trên 30 tuổi, chỉ quan tâm công việc và cuộc sống cá nhân mà không nghĩ đến việc kết hôn hay thậm chí hẹn hò. Họ bị xem là những con người vô vị, “khô khốc” trong xã hội Nhật Bản, và được xếp vào loại “Phụ nữ cá khô”.

Vậy thì “trai ăn cỏ” là gì? Đó là kiểu đàn ông, con trai có ngoại hình “xinh xắn”, ưa nhìn nhưng không có ý định tán tỉnh hay theo đuổi một cô gái nào.

Dạo quanh trên đường phố Viên, hoặc một thành phố tại Tây Ban Nha, nếu bạn là nữ, bạn sẽ nhận được ánh mắt quan sát của nhiều chàng trai. Thậm chí sẽ có ít nhất một chàng trai tìm cách bắt chuyện với bạn. Đó là vì trong văn hóa phương Tây, đặc biệt tại các nền văn hóa La Tinh, đàn ông sẽ không để phụ nữ chỉ đơn thuần lướt qua họ.

Với văn hóa Châu Á, cụ thể ở Việt Nam, các chàng trai không được thoải mái như vậy. Nhưng họ sẽ có cách tinh tế khác để mở lời với cô gái mà họ quan tâm.

Trở lại với Nhật Bản, hiện nay, một hiện tượng lạ đang diễn ra và nhân rộng đối với con trai Nhật. Đó không phải là hiện tượng vừa xuất hiện mà đã “âm ỉ” từ rất lâu, đến nỗi hình thành hẳn một cái tên riêng. Hiện tượng “trai ăn cỏ” – soushoku-kei (草食系)

Trên đường phố Nhật, bạn dễ dàng bắt gặp những anh chàng đẹp trai, ăn mặc “chất lừ” hợp mốt. Không chỉ phong cách mà ngoại hình của họ cũng không có gì để chê. Đó là những anh chàng cao, gầy, không được cơ bắp mấy. Đa phần bọn họ trắng trẻo và có nét đẹp khá “nữ tính”. Đặc biệt không “lông lá rậm lông” hay “sáu múi” như hình ảnh các Ikemen mà nữ giới thường mơ ước, nhưng ở họ vẫn có nét thu hút đặc biệt.

Cụm từ “Trai ăn cỏ” được tạo ra bởi nhà bình luận Maki Fukasawa và được giới thiệu trên trang báo mạng Nikkei Business vào năm 2006.

Dưới đây là các loại “Trai ăn cỏ” thông dụng

  • Loại yêu bản thân: Những chàng trai này cố tình giảm cân để có thân hình gầy gò, vì như thế dễ mặc được trang phục đẹp. Thích nhắn tin qua điện thoại. Không bao giờ làm quá giờ, thích ở nhà một mình xem phim hơn đi ra đường ăn nhậu với sếp
  • Loại “nhà tạo mẫu tóc”: quan tâm tỉ mỉ đến từng cọng lông, cọng tóc. Có kĩ năng đặc biệt trong việc che giấu hàng rẻ tiền trong hàng hiệu mà không ai nhận ra. Thích mua mỹ phẩm và quần áo. Thích chia sẻ chuyện áo quần với bạn gái.
  • Loại LOHAS: Để cao chủ nghĩa “sống chậm để thấy yêu đời hơn”, tiên phong trong việc bảo vệ sức khỏe và môi trường. Họ thường mua sắm tại Muji, khi đi mua sắm bắt buộc phải mang theo túi vải tốt cho môi trường và thẻ tích điểm. Đặc biệt, loại này rất thích đồ ngọt.

Cái tên “Trai ăn cỏ” có lẽ cũng vì đa phần họ sống lành mạnh, có thú vui nhẹ nhàng tinh tế, khác với hình ảnh các cậu trai năng động, nghịch ngợm truyền thống. Một Blogger là soushoku-kei điển hình thường chia sẻ cuộc sống hằng ngày của anh lên mạng xã hội. Các chủ để liên quan đến việc ăn điểm tâm bên khung cửa sổ để ngắm ánh nắng bình minh, đọc sách bên bờ sông vào buổi chiều sau ngày làm việc, chụp hình trang phục hôm nay qua gương,… Những việc thường chỉ có các bạn gái mới chia sẻ.

Không chỉ thế…

Các soushoku-kei này hầu như không có hứng thú với con gái hay vấn đề tình dục.

Đối với các “chàng trai ăn cỏ”, con gái không phải là đối tượng cho một mối quan hệ, mà chỉ là bạn bè hoặc chị em. Vì thế, chẳng có chuyện gì to tát xảy ra nếu các chàng trai này có lỡ quên mất chuyến tàu cuối cùng và ngủ qua đêm tại nhà bạn gái. Thậm chí họ có ngủ chung giường cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Giống như việc bạn ngủ cùng cậu em họ khi còn bé.

Nhưng quan trọng hơn, họ không phải gay, vì họ không có hứng thú với người cùng giới. Chỉ đơn giản là họ không có hứng thú với tình dục, và con gái… Gì cơ?

Một bạn gái tôi biết đã từng tâm sự rằng đi shopping với các anh chàng này thoải mái như đi với bạn gái vậy. Trong khi các chàng trai thường thiếu kiên nhẫn khi đi mua sắm cùng bạn gái, họ thường tìm một quán cà phê và chờ cho chị em sắm sửa xong.

Sẽ rất tuyệt nếu con trai có thể gần gũi và thấu hiểu cảm xúc của chị em phụ nữ. Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì với xã hội Nhật Bản nếu những cậu con trai này không cố gắng tìm một cô bạn gái hay một người vợ.

Khi cọc không có ý định tìm trâu, mà trâu cũng chẳng có hứng thú gì với cọc, thế thì xã hội Nhật Bản sẽ đi đâu về đâu đây? Câu hỏi muôn thuở ấy vẫn chưa có lời giải đáp.

Nhân tiện, trái nghĩa với các soushokukei là nikushokukei (肉食系) – “Trai ăn thịt” hay “gái ăn thịt”. Đây là những người chủ động trong các mối quan hệ. Đối với loại soushokukei thì nikushokukei đúng là một cơn ác mộng, tương tự việc nai tơ sợ mèo rừng vậy.

Giá mà những chàng trai Nhật Bản này chỉ cần điển trai và tinh tế thì hay biết mấy !

Sachiko

Bỏ quên sự lịch lãm trong quá khứ, con trai ngày càng sống ảo và thích hường phấn?

Himono Onna: Có một thế hệ “phụ nữ cá khô” chạm ngưỡng 30 mà không thiết yêu đương, bừa bộn khác người ở Nhật Bản

Độc chiêu hỗ trợ tình dục cho thanh niên FA Nhật Bản

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: