Cuộc thi ‘chinh phục bầu trời’ dành cho giới sinh viên Nhật

Trong cuộc sống hiện đại, dù cho phương tiện di chuyển của con người đã tiên tiến và vượt bậc đến không tưởng.

Trong số đó, máy bay không chỉ là phát minh “cứu sống” nhân loại mà còn là minh chứng chân thật về khát khao chinh phục bầu trời của con người, xem thường cả lực hút Trái Đất.

Dù vậy, “dã tâm” của con người là vô hạn, và dù đã có máy bay, họ vẫn muốn tự tay chế tạo ra thứ có thể “chinh phục bầu trời”.

Nghe thì có vẻ điên rồ.

Thế nhưng, lại có hẳn một cuộc thi gọi là TORI NINGEN CONTEST (鳥人間コンテスト), dịch nôm na là “điểu nhân tranh tài” được tổ chức hằng năm.

Tính đến nay, cuộc thi đã trải qua 39 năm lịch sử.

Đến với cuộc thi, các sinh viên đại học sẽ dùng những chiếc máy bay tự chế để cạnh tranh với nhau.

Bên trong buồng lái được thiết kế tựa như chiếc xe đạp, càng đạp mạnh, đạp càng lâu, càng khoẻ thì máy bay càng đi xa. Vì thế việc này đòi hỏi máy bay phải có trọng lượng không quá nhẹ và người lái có sức khoẻ dẻo dai.

Thế nhưng nếu thân máy bay nhẹ quá  lại không thể đi xa vì lực gió.

Giữa hai ranh giới không rõ ràng ấy, các sinh viên trong quá trình chế tạo phải tìm ra sự cân bằng, công đoạn đó cũng không kém phần thú vị.

Trong Video dưới đây, một nam sinh đại học Toyo tham gia cuộc thi, bất chấp truyền hình trực tiếp, công khai tỏ tình với bạn nữ mình thích rồi mới cất cánh.

Và kết quả là…

So với máy bay, mức độ nguy hiểm của loại máy bay tự chế này nguy hiểm gấp nhiều lần.

Thế nhưng, được tự bay lên bầu trời bằng chính sức của mình như vậy thì chắc là “Kimochi” lắm phải không nào?

Kengo Abe 

“Khó tin”sáng kiến tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nhật bắt nguồn từ…chiếc thang máy hỏng

Sức ảnh hưởng bất ngờ từ một ý tưởng thi thố karaoke “ao làng” đến các cuộc thi âm nhạc quốc tế

Cuộc thi đặc biệt của những VĐV hói đầu tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: