Phải chăng thầy cô đang là nạn nhân của vấn nạn “bắt nạt” học đường mới tại Nhật?

Sau khi tin tức về “Một nam sinh dùng vũ lực với thầy giáo trong giờ học” lan tràn khắp mạng xã hội, hẳn ai trong chúng ta, những người yêu thích Nhật Bản cũng đang mất đi một chút thiện cảm về môi trường giáo dục hiện nay ở đất nước này.

Dạo quanh một số lời bình luận, nổi bật lên ý kiến cho rằng:

Quan hệ thầy trò ở trường học Nhật đang dần tan vỡ, thầy cô không còn được kính trọng như trước.

Liệu đây có phải là sự thật đang diễn ra trong môi trường giáo dục bậc nhất hiện nay?

Mối quan hệ thầy trò ở Nhật 

Nhìn chung, nếu ở Việt Nam, thầy cô và học sinh khá giữ khoảng cách, độ tuổi càng cách xa nhau thì càng khó thân thiết, và điều kiện tiên quyết không thể thiếu đó là tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, “một ngày là thầy, cả đời là thầy”. Còn ở Nhật Bản lại không hề tồn tại khoảng cách quá xa giữa thầy và trò.

Thông qua cách đặt biệt danh hay chuyện không cần “dạ, thưa” kính cẩn, trường học Nhật hiện lên thật dễ thương trong các bộ phim truyền hình về tình thầy trò như Gokusen hay GTO… (Thế nhưng, cũng có phần hư cấu nên đừng tin tưởng phim ảnh 100% nhé).

Trào lưu Sensei Dokkiri 

Đây là trào lưu không còn xa lạ ở học đường Nhật trong thời gian qua.

Mục đích của cơn sốt này là tạo bất ngờ cho thầy cô, điều đó có thể đến từ hành động của một cá nhân hay cả tập thể đã sắp đặt trước.

Dưới đây là chùm Video nằm trong chuỗi Dokkiri ấy.

Tưởng chừng như đây là một cuộc “đình công” tập thể. Nhưng cả lớp lại “vấp” phải sự đáng yêu và tinh ý của cô. 

Thoạt nhìn, bạn sẽ tưởng đây lại là một Video ghi lại nạn bạo lực học đường một lần nữa tiếp nối. Thế nhưng hãy xem đến phút thứ 2:00, bạn sẽ hiểu ra vấn đề. 

Thầy giáo “diễn” quá sâu và nhập tâm phải không nào?

Một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng được cả lớp tổ chức cho người thầy của mình. Thật tuyệt! 

Người đăng: Sugoi vào 11 Tháng 7 2017

Thầy giáo dạy môn “Bàn tính Soroban” thật Cool. Phương pháp này chẳng khiến các học sinh cảm thấy buồn chán, ngược lại còn làm nóng bầu không khí hơn và kích thích các em tập trung.

Qua một số Video trên, các bạn có thể thấy được phần nào sự gần gũi của các em đối với thầy cô của mình. Tất nhiên vẫn không thiếu phần kính trọng.

Liệu vấn nạn ấy có tiếp diễn? 

Nhiều hoài nghi cho rằng chính sự dễ dãi đó đang mở đường cho nạn “bạo lực học đường thầy-trò” như sự kiện vừa qua?

Luật bảo vệ quyền lợi trẻ em và trẻ vị thành niên rất nghiêm khắc với các hành vi xâm phạm hoặc gây tổn thương đến thân thể, tinh thần học sinh. Vì vậy hầu như chuyện thầy cô thẳng tay đánh đập học sinh là rất khó xảy ra. Thế nhưng, chẳng ai ngờ sẽ có quá trình ngược lại diễn ra cả.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân xảy ra sự việc có thể đến từ sự nuôi dưỡng và môi trường chăm sóc của gia đình nam sinh ấy, chứ không phải là chỉ từ phía nhà trường.

Theo các thông tin tra cứu, cũng chưa có tiền sử của các vụ bạo lực thầy -trò diễn ra trước đây.

Vì vậy, dẫu sao vẫn mong muốn sự kiện này sẽ không châm ngòi cho những tiêu cực xảy ra tiếp theo cho nền giáo dục Nhật Bản.

Có lẽ bắt nạt và tự sát đã là quá đủ đen tối cho thế hệ các em rồi.

Chee

“Nơi tình yêu bắt đầu”của trường học Nhật chính từ những khung cảnh quen thuộc này

Ngạt thở”với những luật cấm “trái ngang”trong trường học Nhật Bản

Nỗi ám ảnh mang tên “câu lạc bộ” ở trường học Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: