Chàng giám đốc Nhật cầu hôn cô gái Hà Nội bằng hòn đá

“Anh ấy cầu hôn trên bãi biển, lấy tạm hòn đá tượng trưng, mặt thộn ra, xin lỗi vì mãi không đo được cỡ tay”, Thùy Nga chia sẻ.

Đầu tháng 4/2016, Thùy Nga đã tổ chức đám cưới ngập trong hoa trắng và những dải lụa hồng tại một khách sạn lớn ở Hà Nội. Giây phút tiến vào sân khấu, ai nấy đều xúc động khi chứng kiến cảnh chú rể Yasuyuki – không sánh bước cùng cô dâu – mà lúi húi phía sau nâng váy cưới – chiếc váy dáng xòe nặng tới 15 kg nên gây bất tiện khi di chuyển. Sau ngày cưới, anh Yasuyuki lại nghỉ việc 3 tháng để đưa vợ đi trăng mật…

Hạnh phúc hiện tại là điều mà vài tháng trước đó Nga chưa từng nghĩ tới, dù Yasuyuki đã theo đuổi cô từ tháng 4/2014. Thời điểm đó Yuki – giám đốc một công ty phần mềm của Nhật – đang mở thêm một chi nhánh ở Việt Nam. Trong một bữa tiệc sinh nhật bạn, chàng trai 31 tuổi tình cờ ngồi cạnh Thùy Nga, 23 tuổi – lúc đó đang làm việc trong một nhà hàng Nhật Bản tại Hà Nội.

Anh Yuki đã ấn tượng mạnh với cô gái Việt có vóc người nhỏ nhắn nhưng cá tính mạnh mẽ. Đặc biệt, sự ăn ý trong những câu chuyện với Nga là điều chàng giám đốc trẻ chưa bao giờ cảm giác được với cô gái nào khác. Anh biết đã thích Nga ngay lần đầu gặp mặt.

1-7145-4262-1475576056-9092-1476917576Tuy là doanh nhân dày dặn kinh nghiệm thương trường, nhưng trong tình trường Yuki lại khá nhút nhát. Thời gian đầu muốn gặp Nga, anh đều phải nhờ bạn hẹn và đi theo một nhóm. Ảnh: Đặng Đức Vinh.

Do tính chất công việc nên Yuki thường xuyên đi lại giữa Việt Nam, Nhật hoặc các nước khác. Mỗi tháng anh ở Việt Nam khoảng hai tuần và cứ có dịp là gặp Nga. Trong khoảng hơn một năm tiếp theo, hai người vẫn chỉ tìm hiểu. Nga thì thấy anh Yuki “củ chuối”, một phần vì dân IT, phần khác trông lại già dặn, cứng nhắc nên cô không để ý.

“Thời đó mình chỉ có cảm tình thôi, chứ anh ấy không phải là gu đàn ông mình thích. Nhưng có điều hai đứa mình nói chuyện rất hợp. Mỗi buổi gặp, thường ngồi trò chuyện đến 3 giờ, nhiều hôm anh ấy còn viện cớ tắc đường để ngồi lâu hơn nữa, thế mà không bao giờ thấy hết chuyện”, Nga chia sẻ.

Về phía anh Yuki, xác định cô gái Việt này “khá cứng và kiêu”, anh chỉ sợ một khi thổ lộ tình cảm sẽ khiến cô chạy mất dép. Vì thế anh luôn âm thầm quan tâm như một tín hiệu ngầm để cô biết được tình ý của mình. “Mỗi lần được gặp cô ấy, tôi thấy mình như tươi mới lại, cảm giác hết sạch áp lực công việc. Muốn nói yêu nhưng sợ cô ấy không đáp lại chuồn mất nên tôi phải mưa dầm thấm lâu”, anh Yuki bộc bạch.

Có lần sửa máy tính giúp Nga, biết cô thích hoa hồng Ecuador nên cứ thỉnh thoảng anh lại bí mật gửi dù chẳng vào dịp gì. Nhiều lần gặp gỡ anh rất muốn khen cô xinh đẹp hay dễ thương, lời đã ra đầu lưỡi nhưng phải kìm lại vì sợ “càng khen cô ấy càng kiêu, khó theo đuổi hơn”. “Trước thái độ cứng rắn của cô ấy, nhiều lúc tôi cũng phải cố gắng kiên trì hơn”, anh Yuki chia sẻ thêm.

Cơ hội đến với Yuki vào một ngày đầu tháng 9/2015. Lần đó, Nga nhập viện mổ ruột thừa. Sợ gia đình lo lắng nên cô không báo ai, tự mình đi làm thủ tục. Ngay khi xuống máy bay biết tin, anh đã phi thẳng đến bệnh viện.

Mỗi khi nhớ lại lần đó, Nga luôn luôn cười một mình. Bình thường cô vốn không tự tin vì khuôn mặt mộc, song do biết trang điểm và ăn mặc nên lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng xinh đẹp. Đã có lúc cô nghĩ “nếu xuất hiện mặt thật trước Yuki, có khi anh chàng sợ chạy mất dép”.

“Không ngờ lúc tỉnh dậy ở giường bệnh, khi chưa đánh răng, rửa mặt, đầu tóc lôi thôi thì đã thấy anh ấy ở bên. Mình thì ngượng muốn độn thổ, đuổi anh ấy về mà anh ấy không chịu, xin ở lại chăm sóc mình”, Nga chia sẻ.

1-7078-5547-1475576057-1686-1476917576Sau này Nga đã hỏi anh Yuki về lần thấy cô mặt mộc, anh đều có một câu trả lời: “Lúc nào em cũng dễ thương”. Ảnh: Đặng Đức Vinh.

Suốt 3 ngày Nga ở viện, Yuki mang máy tính đến đó làm việc, vừa giúp cô thay dịch, dìu cô đi vệ sinh, chải tóc, ăn uống, nôn trớ… Lúc mẹ Nga biết tin đã đến chăm nom, nhưng anh Yuki về được nửa ngày lại chạy đến viện xin được tiếp tục làm “hộ lý”.

Sự chân thành và chu đáo của anh đã khiến Thùy Nga cảm động. Sau lần đó, mỗi tin nhắn với anh đã có tình cảm, chứ không còn dửng dưng như trước. Một tháng sau Nga lại mổ cận thị. Biểu hiện của anh Yuki lần này đã khiến Nga hoàn toàn xiêu lòng.

Thùy Nga rơm rớm khi nhớ lại: “Lúc mình vào phòng mổ, anh ấy nhắn: ‘Chờ anh tới mới được làm’. Mình đọc thấy ấm lòng lắm nhưng giờ mổ đã đến, mình vội vào còn không kịp nhắn tin báo địa chỉ. Lúc làm xong thì đã thấy anh đứng ngoài phòng chờ. Hóa ra anh ấy dùng định vị điện thoại để biết bệnh viện mình đang ở”.

Từ đây, Nga và Yuki chính thức yêu nhau. Chàng kỹ sư IT bố trí ở Việt Nam 3 tuần mỗi tháng, thay vì 2 tuần như trước để có nhiều thời gian bên bạn gái hơn. Mỗi lần đi công tác về, anh cũng ghé đến phòng Nga. Nếu muộn quá, anh thường không làm phiền cô mà gài một bông hoa Ecuador trước cửa như tín hiệu báo anh đã đến.

Từ ngày yêu, Nga càng phát hiện ra chàng trai Nhật này như một “kho báu”. Nếu như trước đây Yuki kiệm lời, không khen Nga, từ ngày yêu luôn dành cho cô những từ ngọt ngào nhất. Lúc nàng giận, chàng đều thì thầm lời yêu bằng tiếng Việt dễ thương khiến Nga không giận nổi. Do hai người cùng chung sở thích du lịch nên Yuki hay bố trí các chuyến công tác kết hợp du lịch đưa Nga đi cùng. Sự tôn trọng, chu đáo, cái gì cũng hỏi ý kiến cô trước… là những điều khiến Nga càng yêu anh hơn.

Thương người yêu vất vả nên Nga cũng hay đến cơ quan thăm nom, khi mang cho anh bữa cơm trưa, cốc trà ấm, lúc bí mật tổ chức sinh nhật cho anh hoặc công ty. Nga chia sẻ: “Mỗi lần về Nhật anh ấy phải đi 3 cơ sở ở các tỉnh khác nhau, lịch làm việc kín mít. Nhiều khi gom ăn trưa, ăn tối làm một luôn. Vừa xuống sân bay, anh lại hẹn hò, đưa mình đi chơi, tối về tiếp tục làm việc. Nhiều lúc thấy anh vất vả như vậy mình vừa thương, vừa tức thì anh nói: ‘Chúng mình cưới nhau đi để anh hết khổ nhé!”.

14625325-1789582467980796-1895-4284-3610-1476917576Nga thấy mình may mắn không chỉ có một người chồng yêu mình mà mẹ chồng cũng xem cô như con gái. Hiện cả gia đình đang sống ở Nhật. Ảnh: NVCC.

Lần sinh nhật Yuki cuối năm 2015, Nga đã chuẩn bị một chùm bóng bay, định tổ chức sinh nhật lãng mạn cho người yêu nhưng sau cùng kế hoạch phá sản do bảo vệ tòa nhà không cho mang vào. Chứng kiến cảnh bạn gái khóc lóc khi thả chùm bóng đi, anh Yuki ngay lập tức đã muốn mang bất ngờ cho cô. Anh đã đặt vé đi Singapore đón giao thừa để xem tiệc thả bóng bay từ trần khách sạn xuống. Sau đêm giao thừa, anh lại đặt vé đi Maldives và lên kế hoạch trọng đại cho đời mình.

“Anh ấy cầu hôn trên bãi biển không có nhẫn gì đâu. Nhìn cảnh anh ấy lấy tạm hòn đá tượng trưng, cái mặt khi đó thộn ra, nói xin lỗi vì đã bí mật đo ngón tay mình để mua nhẫn nhưng không được. Anh bảo ‘Không hiểu trong phim người ta cầu hôn hay thế, đặt uỵch cái nhẫn đeo vừa khít luôn. Sao thần kỳ thế nhỉ’. Mình xúc động mà phải cười phì trước biểu cảm ngô nghê của anh ấy”, cô gái với nét đẹp sắc sảo chia sẻ.

Sau một hành trình chưa phải dài, cũng không phải ngắn nhưng bằng tình yêu chân thành, mộc mạc, chàng giám đốc người Nhật đã rước được người con gái mình yêu về chung một nhà vào ngày 3/4/2016. Hiện tại anh càng cưng nựng vợ hơn vì Nga vừa sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh.

(Nguồn vnexpress)

1

Cô dâu Việt ở Nhật về quê mẹ khởi nghiệp với thực phẩm sạch

Phụ nữ Nhật không muốn kết hôn vì đàn ông lười làm việc nhà

 Chàng kỹ sư người Nhật quyết tâm cưới gái Việt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: