Lý do”chất đừng hỏi” khiến quán ăn của bà cụ 83 tuổi nườm nượp khách, vẫn lỗ nặng hàng tháng

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản đang xôn xao câu chuyện về bà lão cùng quán ăn nhỏ Hacchan (はっちゃん)ăn thoả thích chỉ 500 Yên (khoảng 100,000 vnđ) ở tỉnh Gunma. Sẽ chẳng có gì lạ nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây. Tuy nhiên điều đáng ngưỡng mộ đó là, tuy kinh doanh đều đặn và nườm nượp khách, nhưng bà chẳng lời được đồng nào, ngược lại mỗi tháng còn lỗ đến 14 triệu vnđ.

Vậy đâu là lý do giúp bà lão 83 tuổi miệt mài duy trì quán Hacchan đến tận bây giờ ? Chính nguyên nhân đằng sau đó mới thật sự khiến nhiều người cảm động.

Ảnh: sirabee.com

Thành phố Kiryu, tỉnh Gunma, có một vấn đề bất cập trong 10 năm trở lại đây, đó là tình trạng người cao tuổi (trên 65 tuổi) tăng kỷ lục đến hơn 5000 người. Rất nhiều người trong số đó không lập gia đình hay sống xa con cháu, nên luôn rơi vào cảnh cô độc.

Tuy nhiên, từ khi quán ăn nhỏ Hacchan chưa đầy 30 chỗ của bà Tamura Hatsue được mở ra, đây không chỉ là nơi mọi người đến “lấp đầy bụng” mà còn là chốn bầu bạn, giúp những người cao tuổi xích lại gần nhau và vơi đi nỗi cô độc tuổi già.

Món ăn thường ngày gồm có cơm nắm Onigiri, cá nướng, trứng hầm và gần 15 món khác. Tất cả đều đồng giá 500 yên, ăn bao nhiêu tuỳ thích.

Ảnh: tabelog.com

Quán đặc biệt đông đúc vào giữa trưa. Khách đến quán nếu không phải là khách quen thì chắc chắn không có chỗ ngồi. Điều đặc biệt là bàn ghế ở đây được xếp quây quần nhau. Khiến cho những ai xa lạ đến, khi ngồi chung bàn cũng bất giác trò chuyện rôm rả.

Mỗi ngày bà Hatsue đi xe máy 40 phút đến tận thành phố bên cạnh để mua nguyên liệu nấu nướng. Dù mỗi lần đi xa để cố gắng mua được nguyên liệu rẻ, nhưng mỗi ngày bà tốn khoảng 4 triệu đồng cho việc này.

Tuy rằng khách đến rất đông nhưng bà chỉ lấy 500 Yên, thậm chí miễn phí cho trẻ em và khách phương xa, thế nên mỗi tháng vị chi bà lỗ nặng đến 14 triệu đồng.

Dù vậy, Hacchan vẫn được duy trì đến giờ, tất cả là nhờ 2 chữ “NIỀM VUI”.

Năm 57 tuổi, bà tham gia cuộc thi “Vòng quanh Nhật Bản bằng xe Cub”. Mỗi nơi bà đi qua đều nhận được tấm chân tình của nhiều người xa lạ. Vì vậy, bà cũng muốn dùng những tình cảm ấm áp đã nhận được đó, truyền tải đến mọi người xung quanh.

Trên tất cả, bà nói :”Tôi không cần tiền, chỉ cần sống cuộc sống như bản thân mong muốn, đó chính là hạnh phúc”.

Niềm vui của khách hàng cũng là niềm vui của bà. Đó là điều bà luôn tâm niệm.

Nếu có dịp ghé qua tỉnh Gunma, đừng quên dừng chân ở Hacchan để cảm nhận rõ những tình cảm chân chất, ấm lòng người phương xa của bà Hatsue nhé.

Chee

Nhà hàng chuyên đem nhầm món nhưng vẫn vừa lòng khách tới, vui lòng khách đi

Cơn sốt Idol thú nuôi trên mạng xã hội sẽ đưa bài toán dân số già của Nhật đi về đâu?

Món ngon ở những “quán ăn của niềm tin”xứ Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: