”Thực hư” chuyện chồng Nhật phản ánh: “Vợ Việt dữ quá”

Vợ Việt – chồng Nhật không còn là đề tài mới mẻ khi trong gia đoạn mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia đang ngày càng tiến triển tốt đẹp như hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện màu hồng chúng ta thường đọc trên các trang báo, cuộc sống của các cặp đôi quốc tế này khi tiến đến hôn nhân có thật sự dễ dàng như vậy?

Và tại sao các nam giới Nhật thường gọi vợ Việt là 恐妻 (Kyosai -Vợ bà chằn), hay 鬼嫁(Oniyome – vợ quỷ)?

Hãy cùng Japo tìm hiểu lý do ẩn sâu bên trong nhé!

9 bí quyết giúp trai Nhật sống hạnh phúc ở Việt Nam

Trang vietstar.asia có đăng một bài viết về chủ đề: “9 bí quyết giúp trai Nhật sống hạnh phúc ở Việt Nam”.

Trong đó, bài viết tổng hợp những “đúc kết xương máu” dựa trên trải nghiệm của một chàng trai Nhật khi hẹn hò với bạn gái người Việt.

Tiêu biểu có 9 điểm như sau:

1.Giờ giới nghiêm là 22:00

2.Không được đi riêng với bạn khác giới

3.Thường cấu véo hay cắn bạn trai

4.Gửi tin nhắn mỗi ngày

5.Có tận 6 ngày nhận quà trong 1 năm

6.Quá 9 giờ chưa về, vợ sẽ đi đón

7.Không cho chồng đi Karaoke, dù là công việc

8.Nếu ngoại tình sẽ bị cắt…

9. Không quản ngại đường xa, chung thuỷ hết mực

Không biết các bạn nữ đọc xong cảm thấy như thế nào?

Có vẻ rằng tác giả khi tâm sự 9 điều trên đang mang một cảm xúc khá khiếp sợ phải không nhỉ?

Tuy không phải cặp đôi Việt-Nhật nào cũng tuyệt đối ứng với các nguyên tắc trên, nhưng qua đây chúng ta cũng hiểu được phần nào cách nhìn nhận của nam giới Nhật về phụ nữ Việt Nam.

Tác giả bài viết cũng nói thêm, tuy khác biệt hoàn toàn với nữ Nhật, đôi khi có những bất đồng văn hoá và ngôn ngữ, nhưng các cô gái Việt Nam lại mang lại cho họ cảm giác tươi trẻ, khoẻ khoắn và hơn nữa là sự nồng nhiệt trong tình yêu.

Người trong cuộc 1 chia sẻ : nhinhoa.blog119.fc2.com

Rốt cục là nhóm máu B!

Tôi đã kết hôn với một cô gái Việt Nam. Ngày xưa, khi đọc những cuốn sách và bài báo của Koichi Kondo. Là một nhà báo từng sống lâu năm ở Sài Gòn, vì thế ông có cái nhìn sâu sắc về Việt Nam nói chung cũng như người phụ nữ Nam Bộ nói riêng. Ông nói rằng “Họ như vầng thái dương toả sáng và nụ cười rực rỡ như đoá hoa mặt trời. Thế nhưng ngược lại, họ cũng như cơn mưa dầm, bão tố khi giận dữ”.

Vợ tôi cũng vậy. Cô ấy thay đổi cảm xúc như “chong chóng”. Vì thế tôi đã đinh ninh rằng vợ mình nhóm máu B. Đến ngày hôm trước, khi vợ sinh em bé, tôi mới biết được sự thật rằng, đúng là CÔ ẤY MANG NHÓM MÁU B. Đúng là số phận an bài mà.

Từ người đàn ông Nhật ghét nhóm máu B

Ảnh: vietstar.asia

Người trong cuộc 2 chia sẻ: mekongcomet.blog.fc2.com

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 nên công ty tôi đã cho nhân viên nghỉ 1 ngày. Thế là hôm đó, vợ chồng tôi cùng nhau vào viện thăm mẹ vợ. Trên đường đến bệnh viên, khi tôi lách xe vào khoảng trống giữa hai chiếc xe hơi, vợ tôi đã hoảng hốt:

V: Nè chồng, chồng đi nhanh quá đó.

C: Chồng vẫn giữ đúng tốc độ quy định mà.

Thế là tôi vẫn giữ đúng tốc độ 30km/h như luật chạy xe trong thành phố.

Tuy nhiên, đôi khi tôi tăng tốc lên 40km/h.

V: Này …. Đụng xe bây giờ?

C: Ủa? Ở đâu? Làn xe hơi trống mà.

V: Sao chồng có bằng lái rồi mà lái dở dữ vậy.

C: Tại sao lại nói nặng lời vậy?

V: Đến khi gặp tai nạn thì anh mới tỉnh ra phải không?

Cứ tưởng sẽ được nghe vợ thuyết giảng một bài về luật giao thông thì… cô ấy lăn ra ngủ vì gió thổi mát quá…

Lần sau, cô ấy chở tôi đi với tốc độc 50km/h và cũng chạy vào làn ô tô. Xong, vợ tôi tự mãn:”Thấy em đi xe giỏi không?

“Tự trào phúng” như vậy nhưng cô ấy chẳng hề đả động đến chuyện mình đã chạy đến 50 km/h. Thế là tôi cũng chẳng buồn công kích lại, chỉ nuốt ấm ức rồi cho qua…

 

Hội thân hữu trai Nhật lấy vợ Việt 

Ảnh: vietnam-sketch.com

Thậm chí còn có hẳn một “Hội chia buồn trai Nhật lấy vợ Việt” 恐妻会(ベトナム人妻を持つ日本人男性の親睦会)được tổ chức ở TP.HCM mỗi tháng.

Thời gian và địa điểm đều thay đổi mỗi tháng. Topic cũng sẽ được thông báo đến các hội viên “xấu số” đều đặn qua Mail.

Sau đây là đoạn đối thoại nhỏ dẫn dắt đến nguyên nhân thành lập hội:

PV: Không biết “Hội vợ bà chằn” này là Hội gì đây ạ?

 A: Đây là hội tập hợp những đàn ông Nhật đã kết hôn với vợ Việt sống tại TP.HCM

PV: Vậy tại sao tên của hội này là “Hội vợ bà chằn” ? Phụ nữ Việt Nam đáng sợ đến thế sao?

A: Câu hỏi này xin cho phép tôi bỏ qua *Đổ mồ hôi*

PV: Thật vậy sao ạ? Tôi cũng đang hẹn hò với một cô gái người Việt và cô ấy rất hiền lành, dễ thương, Không lẽ kết hôn làm người ta thay đổi tính cách hay sao?

A: Đúng vậy đấy. Chú em cũng nên cẩn thận kẻo đi vào “vết xe đổ” của tụi tôi.

PV: Vậy ngoài việc tập hợp uống rượu, múc đích của hội này là gì vậy?

A: Mỗi tháng chúng tôi gặp mặt để trao đổi thông tin, tìm sự chia sẻ như: quyết định quốc tịch cho con, lo lắng khi lập gia đình với vợ Việt hay khi dẫn vợ sang Nhật thì xin Visa như thế nào…

Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về hội này cũng như cách thức liên lạc, hãy bấm vào Link này nhé!

Cuối cùng, dù vợ Việt có ghen tuông, giữ chồng đến mức nào thì cũng tất cả cũng vì tình cảm sâu đậm. Có lẽ phụ nữ Việt Nam không giỏi che giấu cảm xúc như vợ Nhật, tất cả giận hờn thậm chí hành động như cắt cơm, đình công đều chỉ để chồng hiểu được sự lo lắng và suy nghĩ của mình. Nếu chỉ cười trừ cho qua, sau đó ôm nỗi ấm ức đó qua từng năm tháng, liệu như vậy có hạnh phúc hơn chăng?

Kết lại vấn đề “vợ Việt dữ như chằn”, chắc chắn một điều rằng người phụ nữ Việt Nam và có lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới này, không ai là không biết ghen. Vậy nên nếu đã gặp và yêu một cô gái Việt Nam thì đó là định mệnh đã an bài cho bạn. Khắc ghi 9 nguyên tắc trên, bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Chee 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: