Ra đời trào lưu quần rách mới, bất ngờ người tạo xu hướng lại là một bà lão

Khoảng cách thế hệ có thể gây Stress cho cả người trẻ lẫn người già khi hai bên không thể thấu hiểu lẫn nhau. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra những tình huống đáng yêu như thế này.

Như các bạn đã biết, giới trẻ ngày nay hiện rất ưa chuộng mẫu quần Jean rách ở đầu gối, từ rách “sơ sơ” tới rách “te tua”.

Ảnh Girly.vn

Tomomi, một cô học sinh người Nhật cũng sở hữu một chiếc quần rách để phù hợp với xu hướng.

Thế nhưng một lần, sau khi đi làm thêm về, cô cháu phát hiện chiếc quần đã bị bà của mình vá mất chỗ rách bằng cách rất sáng tạo. Thay vì tức giận, cô cháu có vẻ hào hứng, đã khoe kiệt tác của bà mình lên mạng xã hội và nhận lại rất nhiều phản hồi thú vị.

“Vừa đi làm thêm về, thấy bà đã vá mất tiêu cái quần rách của mình. Tôi không thể ngừng cười được mà”

Hóa ra vì nghĩ quần của cháu bị rách, bà đã tìm cách đắp lại chỗ rách cho cháu bằng một miếng vải thô. Bà còn hào hứng khoe với Tomomi “Quần cháu rách kìa, bà đã vá lại rồi, giờ cháu có thể mặc nó ở nhà rồi đấy”. Tomomi chia sẻ rằng lúc đầu cô cảm thấy rất sốc, nhưng đồng thời không thể nhịn được cười vì sự đáng yêu của người bà.

Quả là một miếng vá hoàn hảo, không thừa không thiếu mà lại còn rất hợp gu với chiếc quần , bà của Tomomi hẳn cũng là một người rất am hiểu về thời trang đây.

Bất ngờ thay, bài chia sẻ cho vui của Tomomi nhận được 70,000 lượt re-tweet từ cư dân mạng. Rất nhiều lời bình thú vị như.

  • Đáng yêu quá, không gì quý giá hơn tình yêu của bà với cháu
  • Hãy tiếp tục mặc chiếc quần nhé, hai bà cháu dễ thương quá, hy vọng hai người có thể ở bên nhau mãi mãi

Thậm chí có bình luận cho rằng chiếc quần vá độc đáo của bà Tomomi sẽ trở thành trào lưu trong tương lai. Bạn nghĩ gì về thương hiệu “Quần Jean rách phong cách của bà”.

Các cô các cậu bây giờ mặc gì bà biết hết đấy nhé, chỉ là bà thấy chưa đủ sáng tạo thôi

Bất ngờ trở nên nổi tiếng, không biết bà lão cảm thấy như thế nào nhỉ?

Tomomi đã chia sẻ hình chụp chung của cô với bà và nói rằng bà vui nhưng cũng hơi xấu hổ đấy.

Bà còn tạo dáng tay chữ V kìa, đáng yêu quá đi

Chuyện này không chỉ khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc tình cảm của bà giành cho cháu, mà còn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn yêu mến kính trọng ông bà, cha mẹ, những người đã giành cả cuộc sống để chăm sóc và yêu mến chúng ta.

Đừng vì những xung đột, mâu thuẫn nhỏ do khoảng cách thế hệ gây ra mà làm tổn thương họ các bạn nhé !

Tham khảo Buzzfeed

Sachiko

Tokyo – sự thật đằng sau thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo

Những cửa hàng di động “cái gì cũng bán” chuyên phục vụ người già

Lý do không cần nhường ghế cho người già ở Nhật Bản gây sốc

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: