Năm 2017, liệu tiêu chuẩn Kawaii (dễ thương) của người Nhật có còn như trước?

Nhật Bản là một đất nước phát cuồng vì sự dễ thương, điều này có lẽ chẳng ai còn lạ.

Những linh vật đáng yêu mà chúng ta “tôn thờ” ngày nay thường có nguồn gốc từ xứ sở Mặt trời mọc: Pikachu, Hello Kitty, Kumamon hay Relax-kuma,… Thế nhưng liệu tiêu chuẩn dễ thương của người Nhật có thay đổi theo thời gian?

Liệu chú Mèo Hello Kitty có còn đáng yêu với người Nhật trong năm 2017?

Ảnh Anhdep.pro

Để giải quyết vấn đề này, một cuộc khảo sát đã được thực hiện tại Harajuku, thánh địa Anime – nơi những Otaku bộc lộ suy nghĩ của mình về “Kawaii”. Có 21 người tham gia khảo sát, độ tuổi từ 18 tuổi trở xuống. Những người tham gia khảo sát sẽ được cho xem 2 bức ảnh của nhân vật dễ thương trong quá khứ và hiện tại, nhiệm vụ của họ là chọn ra nhân vật mà họ thích hơn.

Các cô nữ sinh trung học đáng yêu thời thượng này sẽ nhìn nhận thế nào là Kawaii đây?

Vòng đầu tiên: Hello Kitty và Pikachu

Đại diện cho sự dễ thương đến bùng nổ, cả hai nhân vật này không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà vang danh trên toàn cầu. Có thể bạn chưa xem Pokemon nhưng làm sao không biết đến Pikachu vàng ươm đáng yêu với hai lúm má hồng xinh xắn. Trong khi đó, Hello Kitty đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều trẻ em trên thế giới.

Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong trận chiến không cân sức này?

Thật bất ngờ, trong khi Pikachu ngậm ngùi xếp sau với 4 phiếu, Hello Kitty đã chiến thắng áp đảo với 17 phiếu.

Có lẽ Hello Kitty chưa bao giờ hết “nóng” với người dân Nhật Bản.

Thế nhưng cũng có thể do đối tượng khảo sát là những cô gái thích sự đáng yêu nữ tính của Hello Kitty hơn vẻ ngoài mạnh mẽ của Pikachu, vì thế các Fan của Pikachu cũng đừng buồn nhé.

Vòng thứ 2: Hatsune Miku và Sailor Moon

Lại thêm một kết quả ngoài dự đoán, Sailor Moon đã chiến thắng áp đảo với tỉ số 19-2. Lý do cho lựa chọn này là:

“Tôi thích màu sắc của Hatsune Miku và cả giọng hát của cô ấy, tuy nhiên cô nàng có vẻ hợp với dân Otaku hơn, còn nếu nói về dễ thương thật sự phải nhắc đến Sailor Moon”.

“Dạo gần đây mọi người hay xem lại các Anime cũ, nét vẽ của Sailor Moon thật sự rất đáng yêu”

Có lẽ hình ảnh phù hợp với định nghĩa “dễ thương” vẫn là những thứ có nét nữ tính hơn cá tính.

Vòng thứ 3: KIRIMI-chan và Gloomy Bear

Ảnh Pinterest

Ảnh Sanrio

So với 2 cặp so sánh trên, 2 nhân vật này có lẽ hơi xa lạ với các bạn Việt Nam, vì cả hai đều là biểu tượng khá mới và có phần kỳ lạ so với định nghĩa “dễ thương” trước kia.

KIRIMI-chan là một miếng cá hồi có khuôn mặt, ngôi sao mới nổi mấy năm gần đây, trong khi Gloomy Bear là chú gấu hồng “có vẻ” dễ thương cho đến khi bạn nhìn thấy những vết máu lấm lem trên khuôn mặt chú. Gloomy Bear đại diện cho trường phái “Kawai- Kimoi” (dễ thương – kinh dị).

Bên chiến thắng với 12 phiếu bầu…. chính là KIRIMI- chan, trong đó có 3 phiếu trắng.

Để lựa chọn cho vòng đấu này, các cô gái đã có những phút quyết định khó khăn.

“Thiết kế KIRIMI khá tốt, nhưng tôi không nghĩ miếng cá hồi là một ý tưởng đáng yêu”

“Tôi thích Gloomy Bear khi nó là con gấu màu hồng, thế nhưng khi có máu vào thì….”

“Thật khó để gọi con gấu bạo lực kia là Kawaii”

Vòng cuối cùng : AKB48 và Keyakizaka46

Lại một kết quả bất ngờ khác, bậc đàn em Keyakizaka46 đã đánh bại cây đại thụ về sự dễ thương AKB48.

“Tôi cảm thấy Keyakizaka46 gần gũi với mình hơn”

“Tôi thích họ vì họ chưa phải là số 1, và quan trọng hình ảnh của họ trưởng thành hơn”

Đa phần lý do đưa ra vì các cô gái là Fan của Yurina Hirate, Center của Keyakizaka46. Cô gái này có hình tượng khá trưởng thành và có phần nam tính, so với những Center trước kia của AKB48 như Acchan hay Mayu.

Ảnh Toshokan – Hotakky

Đối với các nhân vật tưởng tượng, dễ thương đồng nghĩa với nữ tính và hơi thiên về truyền thống, thế nhưng với Idol là người thật, dễ thương lại đồng nghĩa với trưởng thành và cá tính, quả thật có chút khó hiểu.

Có thể trong khi hình tượng dễ thương của các linh vật vẫn được giữ nguyên, các cô gái lại có xu hướng đòi hỏi Idol phải trở nên “ngầu” hơn để giữ được sự hấp dẫn.

Các cô gái sẽ nghĩ thế nào về định nghĩa “Kawaii” của người nước ngoài?

Nhân tiện, người phỏng vấn đã search cụm từ “Kawaii” bằng tiếng Anh và cho các cô gái xem kết quả.

Đây là nhận xét của họ:

“Hơi khác thì phải !”

“Có lẽ lúc học tiểu học tôi sẽ nghĩ cái này dễ thương”

“Chả ngầu gì cả”

Điều này chứng tỏ định nghĩa về Kawaii ở các nước khác có chút khác biệt với Kawaii ở Nhật Bản.

Kết 

Ở mỗi quốc gia, định nghĩa “dễ thương” sẽ khác nhau, không những thế, trên cùng 1 quốc gia, định nghĩa này vẫn có thể thay đổi theo thời gian. Năm 2017 sắp qua, năm 2018 lại đến, có lẽ bảng khảo sát này sẽ không còn chính xác nữa, nhưng vẫn thật bất ngờ khi các nhân vật truyền thống như Hello Kitty hay Sailor Moon vẫn được yêu mến trong thời gian dài như vậy.

Đương nhiên bảng khảo sát này chỉ mang tính tương đối, vậy với mỗi cặp nhân vật kể trên, bạn đã tìm được lựa chọn cho mình?

Tham khảo Tokyo Girls Update

Sachiko

Bạn đã bao giờ thấy những thứ dễ thương đến phát ghê thế này chưa?

7 loài vật vô cùng dễ thương ở hòn đảo lạnh giá Hokkaido

Người xứ này sao mà dễ thương quá xá Fukushima Gambare!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: