Những chuyện “kinh thiên động địa” nào có thể xảy ra bên trong quán Bar rắc rối nhất Nhật Bản?

Trong mắt người ngoại quốc, người Nhật rất điềm tĩnh, cứng nhắc, lúc nào cũng tuân theo luật lệ, quy tắc. Thế nhưng thực ra không hẳn đã thế.

Bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, họ cũng “nguy hiểm” chẳng kém ai đâu.

Bằng chứng là ở Nhật, có một quán Bar tên là Happening, nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả chuyện phạm pháp.

Xin mọi người đừng đến gần đó nhé !

Cũng giống những quán Bar khác, muốn đi vào bạn phải trình ra giấy tờ tùy thân để chứng minh bản thân đủ tuổi.

Thế nhưng điểm đáng ngờ ở đây là bạn còn bị thu thêm “phí nhập hội” và “phí sử dụng”.

Đây là những gì được ghi rõ ràng trên Menu

入会金
 男性 5,000〜10,000円
 女性 無料〜2,000円程度

利用料金
 男性一人 10,000〜20,000円程度
 女性一人 無料
 カップル 二人で8,000〜10,000円程度

(Phí nhập hội

Nam : 5000-10,000 Yên

Nữ: Miễn phí – khoảng 2000 Yên

Phí sử dụng

Nam 1 người: khoảng 10,000-20,000 Yên

Nữ 1 người: miễn phí

Nhóm 2 người: khoảng 8000 – 10,000 Yên)

Có vẻ quán Bar này rất ưa chuộng phụ nữ, vì phụ nữ gần như được miễn phí ở mọi hạng mục, trong khi giá dành cho nam lại khá cao.

Tại sao lại như thế? Hãy cùng tìm hiểu vào những hoạt động bên trong của quán.

Bước vào quán sau khi đăng ký tại quầy, tôi giật mình khi nhìn thấy một số người đang…trần truồng.

Đó là những cặp đôi đang ôm ấp nhau… và có những người còn làm những hành động như thế này.

Tưởng rằng trong Bar chỉ có âm nhạc EDM xập xình cùng rượu bia, ấy vậy mà lại còn có hẳn…giường cơ.

Cái giường này ở đây làm gì? Bạn cứ thử tưởng tượng xem.

Đây chẳng phải là một căn phòng riêng biệt đâu, chẳng biết ai sẽ làm gì trên chiếc giường này nhưng tất cả mọi người trong quán Bar đều có thể nhìn thấy.

Nơi này quả thật rất lộn xộn, bê bối, nhưng vẫn có một số quy định:

  • Cấm mang điện thoại di động và các thiết bị ghi hình vào trong quán
  • Không được phép làm phụ nữ cảm thấy chán ghét
  • Trong trường hợp là couple, cả hai chỉ được vào khi hai phía nam và nữ cùng đồng ý, không miễn cưỡng.

Có lẽ sẽ có nhiều người hoang mang vì ở Nhật cũng tồn tại những nơi đáng sợ như thế này, thế nhưng đâu đó bên trong đất nước này vẫn tồn tại những hình thức kinh doanh như thế.

Tôi xin nhắc lại lần nữa, vì nơi này bất hợp pháp, các bạn đừng bao giờ đến gần hoặc để bản thân bị dụ dỗ đến đấy nhé.

Kengo Abe

Luật ngầm : Ám ảnh “Căn bệnh 17” ở Thánh địa Akihabara

Game Bar ; Địa điểm thú vị dành cho hội mê nấm lùn

Cửa hàng nhân viên nữ “không mặc quần trong” ở Nhật đã đi đâu về đâu?

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: