“Này cô dâu bỏ trốn! Em có hiểu nỗi lòng chàng trai người Nhật?”

Nỗi niềm xa quê hương như vết thương mãi không lành của những người con gái đi lấy chồng xa.

Có câu ca dao:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”

Ngày vui của người con gái cũng là ngày buồn của những bậc làm cha mẹ, huống chi nơi xứ người xa xăm. Từ lâu lấy chồng người nước ngoài đã không còn xa lạ gì với những cô gái trẻ với mong muốn đổi đời hay những cô gái thay gia đình gánh vác nỗi cơ cực.

Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây là một trong những mặt tiêu cực cần nhìn nhận về kết hôn quốc tế.

Trong đó nạn nhân không phải là cô gái Việt Nam mà là người chồng ngoại quốc đáng thương.

( Nguồn vtc.vn)

Cuộc chuyện trò vui vẻ của những gã đàn ông người Nhật dần khép bởi một câu chuyện xót xa về tấm chân tình bị bỏ phí từ một cô gái người Việt.

Người con gái đã  đánh cắp gia sản  và cả niềm tin về hôn nhân trong ông.

Câu chuyện có thật “ẩn sâu”  trong con phố của Nhật cùng khói thuốc đang bay như làm đậm thêm nỗi buồn man mác của người nghe.

Với ước mơ ấp ủ được đặt chân tới mảnh đất Nhật, cô gái nhận lời gặp một người đàn ông Nhật trạc tuổi tứ tuần từ sự giới thiệu của bạn bè.

Cặp đôi tìm hiểu nhau qua những dòng tin nhắn trên mạng.

Sau hơn 1 tháng, ông người Nhật quyết định cất chuyến bay sang Việt Nam gặp cô gái.

Thời gian ở Việt Nam, tình cảm cả hai dần thêm gắn kết.

 

Dẫu rằng, dù nấu ăn không ngon, cô vẫn thường mang đồ ăn tự mình nấu đến khách sạn cùng ông dùng bữa cơm với mong muốn trở thành một người vợ đảm đương.

Khoảng thời gian ở Việt Nam 3 tháng, cô đã cho cảm giác của một gia đình đầm ấm.

Ông hỏi cô ” Có muốn cùng ông sang Nhật để xây dựng gia đình không?”

Cô gái nhận lời và hôn lễ được tiến hành.

( Nguồn caudatfarm.com)

Chuyện cưới xin vốn dĩ bên đàn trai lo nhưng phần vì ông là người Nhật lại muốn để bạn gái làm theo ý thích nên trăm bề cô đều tự sắp xếp.

Bạn bè bắt đầu nghi ngại về tấm lòng của cô khi thấy những khoản tiền cưới khổng lồ được đưa ra khác xa so với mức giá mà cô đã đặt tiệc.

Dựa vào dịp hỏi cưới, cô còn xin một khoản tiền lớn khác giúp gia đình sửa sang lại nhà cửa để “nở mày, nở mặt” với họ hàng.

Chồng sắp cưới còn dẫn cô sang Nhật để ra mắt họ hàng.

Sau khi chuẩn bị đã tươm tất, buổi lễ diễn ra trước sự chứng kiến của quan viên hai họ.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã tốt đẹp.

Chuyện xảy ra khi,  người chồng thường xuyên phải đi công tác xa.

“Xa mặt, cách lòng” nên chồng cô có ý định đưa cô sang Nhật sống cùng bố mẹ.

Thế nhưng, cô gái đã nhiều lần từ chối sang với lý do như mẹ bệnh, không khỏe….

Dẫu cho, bao lần bạn bè khuyên ông từ bỏ người đàn bà đã chạy theo tình nhân với đứa con sinh đôi của họ.

( Nguồn arabiaweddings.)

Dẫu cho, bạn bè đưa ông xem bức ảnh cưới của cô vợ cùng người chồng mới, ông vẫn một lòng tin vào cô.

Lâu dần, có vẻ như kinh nghiệm của một người đàn ông từ trải bao phen cuộc đời đã linh tính về chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Người chồng đã quay lại Việt Nam mong có cuộc nói chuyện trực tiếp với cô.

Dường như không còn lý do nữa, cô buộc phải đến gặp chồng mình. Bằng giọng sâu lắng, chẳng giận dữ cũng không cau có, ông hỏi cô có còn yêu ông không hay cô đã có người khác.

Nếu cô vẫn chưa thể sang Nhật liền, ông có thể chờ cô cho đến khi mọi việc ổn thoải.

Như chẳng cần suy nghĩ, cô nói cần một khoảng tiền nữa để sửa nốt căn nhà, lần này cao hơn gấp 2 lần trước.

Cô giải thích rằng những bức ảnh chỉ là lần chụp vui với đám bạn, dặn ông đừng tin bức ảnh đó.

Sau nhiều lần đắn đo, dù rằng bạn bè đôi lần can ngăn nhưng ông vẫn quyết định tin tưởng người con gái này lần nữa.

Cược cả niềm tin còn sót lại dành cho cô bằng một khoản tiền nhưng ít hơn cô mong đợi như ngầm ý rằng niềm tin đã vơi đi một nửa.

Người chồng vẫn chờ đợi ngày vợ mình quay lại.

( Nguồn lichngaytot.com)

Ngày thứ 2, sau ngày ông đặt niềm tin nơi cô, ông đã không còn liên lạc được với cô.

Các cuộc gọi và tin nhắn chờ đợi cô vẫn im lặng trong vô vọng.

Lúc này, cả bầu trời đen tối như đổ sập nơi ông.

Niềm tin về người phụ nữ dường như đã trở nên tuyệt vọng đến ở đáy vực sâu khiến ông dần lạnh nhạt với hai chữ “hôn nhân”.

Nhân quả xưa nay vốn thường vẫn thế, chồng mới của cô làm quản lý cho quán bar, luôn chìm đắm trong những cuộc chơi bời không lối về.

Hơn thế, chồng mới luôn tìm cách lấy tiền của cô dành dụm để nuôi hai đứa con thơ sinh đôi.

Ngày tiền hết, cũng là lúc hai vợ chồng nợ nần chồng chất.

Thời gian dần qua, họ xây dựng lại cuộc sống bằng quán ốc ven đường.

Phải chăng “lừa dối cuối cùng cũng kết thúc bằng sự lừa dối”, bởi vốn dĩ nếu hôn nhân không xuất phát từ tình yêu chân thành thì âu đã là một bi kịch.

Biết bao chuyện “dở khóc, dở cười” như trên vẫn diễn ra, ấy vậy mà giấc mơ lấy vợ Việt vẫn không làm nản lòng bao chàng rể Nhật.

Chuyện cưới hỏi trăm năm nào phải một sớm, một chiều mà thành đôi phải lứa. Xưa kia vốn dĩ, nhân duyên vợ chồng vẫn do bà mai se mà thành.

( Nguồn ocuaso.com)

Ấy vậy mà có câu “Trong nhờ, đục chịu”, người xứ ta hay xứ người vẫn có người tốt kẻ xấu mà gặp phải trắc trở hay hạnh phúc điều tùy vào nhân duyên.

Đến nay, người con gái Việt vẫn giữ đúng chuẩn mực “công, dung, ngôn, hạnh” đủ đầy như xưa, mà biết bao chàng trai Nhật đem lòng yêu quý.

Hay bởi một phút vô tình mà phải lòng dáng dấp tà Áo dài thướt tha trong chiều gió.

Vốn dĩ văn hóa phương Đông truyền thống, người chồng lớn tuổi hơn vợ là lẽ thường tình, còn bằng tuổi nhau e khó dung hòa.

Nên câu chuyện của người Nhật sang cưới vợ Việt như nối lại mối duyên kiếp nào, còn phận tùy vào ý người.

Nỗi lòng này mấy ai hiểu được, khi ngoài kia bao sóng gió đồng tiền che mờ?

Anna

Tokyo nơi Bướm đêm chiều lòng khách Nhật

Hoa Anh Đào: Nỗi bi thương ẩn giấu trong loài hoa mang vẻ đẹp tuyệt trần

 Cô dâu Việt Nam đầu tiên được gả đến Nhật Bản là ai?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: