Quan niệm về địa vị của một số người Nhật: Trí tuệ hay tiền bạc?

Hiện nay tại Tokyo, các chung cư cao cấp mọc lên như nấm. Những chung cư này thiết kế dạng nhà chọc trời, vì thế giá thuê ở đó cũng cao ngất ngưỡng. Ấy vậy mà gần đây lại có nhiều thông tin phòng đã được bán sạch.

Chênh lệch giá ở đó khá lớn, cụ thể ở một số chung cư có căn hộ trên 1 tỷ Yên nhưng có căn chỉ với mức giá 30 triệu Yên. Tất nhiên, những nơi có vị trí càng cao, phong cảnh càng đẹp giá sẽ theo đó mà tăng. Không những thế, các phòng ở trên cao cũng có xu hướng rộng hơn những phòng ở bên dưới.

Những người sống ở các căn phòng trên cao đó chắc hẳn cũng không phải người thường.

Người Nhật có quan niệm rằng người sống ở nơi càng cao sẽ có địa vị càng cao cũng chính bởi sự sắp xếp giá phòng tại các chung cư. Đa phần những người có suy nghĩ đó là phụ nữ sau khi lấy chồng trở thành nội trợ ở nhà và có xu hướng so sánh địa vị của người này người kia.

Địa vị với người Nhật là một khái niệm vô cùng quan trọng, họ có thể đánh giá một con người chỉ bởi điều này. Thậm chí khi có con, các bà mẹ cũng có xu hướng nghĩ rằng những đứa trẻ ở tầng thấp hơn sẽ có thành tích không bằng những đứa trẻ ở trên cao.

Chính vì lý do đó, họ muốn các ông chồng làm việc kiếm tiền và mua các căn hộ ở trên cao. Lâu dần, danh xưng người có địa vị sẽ ám chỉ những kẻ có tiền chứ không phải người có đầu óc và tài giỏi.

Các bà vợ ơi, để có tiền trang trải cho cuộc sống, các ông chồng đang phải làm việc rất căng thẳng đấy. Tại sao cứ ở đó mà so sánh, mà ghen ăn tức ở để làm khổ họ thêm thế.

Thật ra bên cạnh quan niệm “Sống trên cao chứng tỏ địa vị cao”, Nhật Bản còn có một câu ngạn ngữ để phê phán kẻ thùng rỗng kêu to, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, con nhà lính tính làm quan, đó là

 馬鹿と煙は高いところが好き

(chỉ có lũ ngốc và khói thuốc mới thích ở trên cao mà thôi)

Bạn có biết đâu là nơi quan trọng nhất của căn nhà không? Đó chính là cái móng nhà, móng không vững thì càng xây cao càng dễ đổ. Vì thế thay vì mơ mộng hão huyền bên trên, sao không nhìn thẳng vào thực tế mà hoàn thiện bản thân trước đi, vì càng trèo cao càng té đau mà thôi.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: