Lời tiên tri đáng sợ của vị tướng thiên tài: Có thật Nhật Bản sẽ tái chiến với Mỹ, dân số sẽ giảm đi quá nửa…?

Trên thế giới có không ít các nhà tiên tri, những người đưa ra tiên đoán về vận mệnh của thế giới.

Cũng có tiên đoán chẳng “trúng trật gì”, nhưng cũng có người thật sự thấy được tương lai và phán đoán đúng chính xác đến rợn gai ốc.

Trước đây đã có lần Japo giới thiệu đến bạn ông Deguchi Onisaburou, một Yogensha thiên tài thế kỷ 19.

Và tiếp nối ông, nhà quân sự Ishihara Kanji, cũng đã có nhiều phát ngôn gây sốc cho thế hệ ngày nay mỗi khi nhìn lại.

Ảnh: twitter.com

Cuốn sách bao gồm những tiên đoán đó đã được xuất bản, và một trong số những dòng đầu tiên đó sẽ được Japo giới thiệu ngay sau đây:

Sự xuất hiện của thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

“Đối với thực vật, nếu bạn nắm được bí quyết để trồng nên một loại rau, bạn chắc chắn sẽ nhân giống được cây thứ hai trong ống nghiệm. Với cả thịt động vật như heo hay gà cũng vậy”.

Và sự thật là đến những năm gần đây, thịt nuôi cấy đã được phát triển và tiến đến quá trình xâm nhập thị trường. Dự kiến rằng trong 5 năm tới đây, các loại thịt nuôi cấy sẽ xuất hiện trên các kệ hàng của siêu thị. Tất nhiên cuốn sách được viết từ năm 1940 đã dự đoán được bước đột phá đó rồi.

Ảnh: agfundernews.com

Năng lượng điện hạt nhân

“Kỷ nguyên của than đá sẽ đẩy lùi nhờ sự khai thác nguyên liệu đốt nóng dưới lòng đất như Uranium và Radium”.

Đây là nền tảng cơ bản để phát triển năng lượng hạt nhân. Điều mà Mỹ đã làm được vào năm 1942, chỉ 2 năm sau ngày cuốn sách tiên tri được phát hành.

Trường sinh bất tử 

Nếu nhân loại đều trường sinh bất tử, nghĩa là dân số sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, không cần lo lắng, vì tỷ lệ sinh nở của con người cũng sẽ giảm đi.

Điều này đang hoàn toàn chính xác với tình trạng nước Nhật hiện nay. Tuổi thọ trung bình tăng lên, kéo theo nghịch cảnh rằng người trẻ không hứng thú với hôn nhân và sinh con. Vì thế dân số nước Nhật đang tiến tới bờ vực già hoá và kiệt quệ. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Nhật mà còn đang gây khó khăn cho các nước tiên tiến trên thế giới.

Lưu giữ thi thể bằng cách đông lạnh

Thời gian là thứ có thể kiểm soát bằng nhiệt độ. Để giữ cho vật không bị phá huỷ, chỉ cần hạ nhiệt độ xuống và sử dụng các kỹ thuật thì có thể ngăn cản được tiến trình lão hoá và bệnh tật.

Hiện tại, Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong nghiên cứu phục hồi lại cơ thể người chết trong tương lai, và cách họ đang dùng chính là đông lạnh. Được biết, có khoảng 100 cái xác vẫn đang được giữ ở nhiệt độ thấp và một khi nhiệt độ tăng cao thì các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy…

Trên đây là những lời tiên tri khá “kinh dị” và đang “vô tình” được thực hiện hoá giống hệt như vậy.

Tiếp theo, hãy cũng đến với những lời tiên tri được đã ứng nghiệm tuyệt đối trong quá khứ của Ishihara Kanji.

Chiến tranh thế giới đầu tiên kết thúc khi trận chiến cuối cùng của Mỹ và Xô Viết diễn ra.

Tiếp theo là trận xung đột giữa Mỹ và Nhật. Một cuộc chiến kinh hoàng chưa từng thấy trên chiến trường nước Nhật. Và sau đó, tất cả khép lại bằng trong thời gian ngắn với vũ khí hạng nặng và máy bay.

Và rồi dân số nước Nhật chỉ còn một nửa, thế nhưng chỉ với bằng đó nhân lực, Nhật Bản sẽ vực dậy thần kỳ.

Đây chẳng phải là lời tiên tri liên quan đến thế chiến thứ 1 và 2 hay sao?

Trận xung đột của Mỹ và Nhật là thời điểm cuối của thế chiến thứ 2. Và kết thúc bằng việc Nhật đầu hàng quân Đồng Minh sau hai trái bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki.

Hay phải chăng giữa hai đối thủ từng giao tranh đó sẽ có một trận tái chiến sinh tử nữa.

Tuy nhiên việc dân số Nhật giảm hẳn một nửa phải chăng sẽ tương ứng với tương lai khi mà dân số nước này đang già hoá nghiêm trọng.

Sau chiến tranh, một thế hệ “loài người” đột biến Gen sẽ được sinh ra và có trí tuệ thông thái hơn cả con người. 

Đến đây chỉ có thế tưởng tượng đến AI, trí tuệ nhân tạo mà thôi. Tuy nhiên, AI lại không “sinh ra” từ Gen lạ hay đột biến nhiễm sắc thể mà…

Ảnh: ainow.ai

Không biết ông đã nhìn thấy gì khi đưa ra từng phán đoán đó. Tuy nhiên, riêng việc chiến trang Mỹ-Nhật lại nổ ra hay dân số Nhật Bản giảm đi quá nữa thì tôi thật sự không mong đợi chút nào.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: