Bạn có thích căn phòng màu đỏ không? – Cạm bẫy chết người mang tên …Internet

Xã hội hiện đại khiến cho chúng ta ngày càng lệ thuộc vào công nghệ và Internet, từ trẻ em đến người lớn. Ngày càng nhiều thứ xung quanh ta được số hóa và ngày càng nhiều người cảm thấy không thể sống thiếu mạng Internet. Đặc biệt, giới trẻ mắc kẹt trong màn hình điện thoại của chúng, đến mức không có thời gian để nói chuyện với người thân.

Nói qua cũng phải nói lại, Internet giúp chúng ta có thể cảm nhận được những nơi, nhìn thấy những vật trước kia chỉ có thể tưởng tượng ra hoặc chưa từng mơ tới. Internet kết nối nhiều người trên thế giới với nhau, trong khi bạn chỉ cần ngồi tại nhà. Thế giới trên mạng giống như thiên đường của rất nhiều người, nhưng đằng sau nó là những cạm bẫy không thể lường trước.

Bạn đã bao giờ nghe kể về “The red room” – “Căn phòng màu đỏ”. Đó là một cửa sổ hiện lên thình lình trong lúc bạn đang lướt Web. Và một khi nhìn thấy nó, tốt nhất bạn không nên đóng nó lại, nếu không muốn bị nguyền rủa. Tin tôi đi ! nếu bạn chưa tin, hãy cùng nghe câu chuyện của một cậu bé tên là Taka.

Ảnh Scary For Kids

Giống như rất nhiều bạn trẻ Nhật Bản khác, Taka là một người nghiện Internet. Ngay khi rời khỏi trường, cậu sẽ lập tức “cắm” mặt vào màn hình máy tính. Một người bạn của Taka, Suho, đã có lần nhắc cho cậu biết về một nơi gọi là “căn phòng đỏ”. Tò mò về câu chuyện của người bạn, Taka đã tìm kiếm căn phòng ấy trên Internet.

Ngay sau đó, một cửa sổ có phông nền đỏ nổi lên dòng chữ màu đen “Bạn có thích không?” thình lình xuất hiện. Cậu bé đóng cửa sổ đi, nhưng nó vẫn tiếp tục hiện ra. Taka đã thử đóng cửa sổ rất nhiều lần cho đến khi…

Lần cuối cùng cửa sổ bí ẩn hiện lên đi kèm dòng chữ “Anata wa akai heya ga suki desu ka?” (bạn có thích căn phòng màu đỏ không?). Đi kèm theo đó, cậu bé nghe thấy một giọng nói con nít phát lên, lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.

Ảnh Amino apps

Thình lình, màn hình hóa thành màu đen đặc và trên đó hiện lên một danh sách dài những cái tên. Cuối cùng của danh sách ấy là tên của Suho- bạn của Taka. Thình lình, Taka cảm thấy có ai đó đằng sau mình. Sau khi quay lại, cậu bất tỉnh.

Ngày hôm sau, Taka không đến trường. Có rất nhiều tin đồn rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra với cậu bé. Ngay ngày tiếp theo, các bạn học của Taka được biết tin cậu đã tự sát, khi sơn phòng bằng màu đỏ từ chính máu của cậu.

Ảnh quora.com

Câu chuyện rợn người này còn có nhiều phiên bản khác. Đây không phải hoàn toàn là câu chuyện hư cấu mà cũng có tình tiết sự thật. Vào năm 2004, một nữ sinh 14 tuổi đã giết chết người bạn thân của mình trong vụ án nổi tiếng Nhật Bản. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lục lại lịch sử trong trình duyệt máy tính và hiện lên đoạn video về “Căn phòng màu đỏ”.

Nhìn chung, câu chuyện về “căn phòng màu đỏ” chỉ là những giả thiết, nhưng đây chính là cách hiệu quả các phụ huynh vẫn sử dụng để dọa trẻ con ở nhà không sử dụng Internet quá nhiều.

Dù là thật hay giả, sự nguy hiểm của Internet ngày nay là hoàn toàn tồn tại, ngay trong những kênh giải trí quen thuộc mà ai cũng sử dụng như Youtube.

Xuất hiện trường hợp kẻ xấu lợi dụng Youtube đăng tải các đoạn Clip có tựa đề và hình ảnh hoạt hình thiếu nhi trong sáng, nhưng nội dung lại lệch lạc bệnh hoạn. Dù con bạn không chủ ý bấm vào các đoạn Clip trên, chúng cũng có thể xuất hiện dựa trên danh sách những Clip liên quan và chức năng tự động chạy Video của Youtube.

Hãy cẩn thận, chúng ta, con em và những người thân của chúng ta, đã đang và sẽ trở thành nạn nhân của Internet. Hậu quả có thể còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Vì thế, mỗi người chúng ta nên để Internet là công cụ bổ trợ, chứ đừng trở thành con rối của nó !

M.E.O

Câu chuyện “dựng tóc gáy” đằng sau bài hát đồng dao Nhật Bản

Một câu chuyện kinh dị khác lạ của người Nhật

Cảnh trả thù gây sốc trong bộ phim kinh dị đáng sợ nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: