Nghệ thuật tạo hình quả quýt – Khi “rảnh rỗi” không hề “nông nổi”

Một trong những thú vui vào mùa đông của người Nhật đó là vừa “ủ ấm” trong Kotatsu (đệm sưởi kiểu Nhật) vừa ăn quýt.

Thế nhưng nếu chỉ ăn thì có gì là vui? Họ có thể tiện tay tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh từ trái quýt.

Có câu “Nghệ thuật đến từ những nơi ít ai ngờ đến”, người ta cũng hay nói “Rảnh rỗi sinh nông nổi”, thế nhưng cái nông nổi ấy có thể cho ra đời cả 1 tác phẩm nghệ thuật “độc nhất vô nhị”.

Nhìn những tấm ảnh về Kotatsu này, bạn có thấy mình “oặt ẹo” đi chút nào chưa?

Thế nhưng đừng thấy “phê” quá mà nằm ỳ ở đó nhé. Ủ lâu trong các Kotatsu sẽ làm mất độ ẩm của da, thậm chí làm bạn bị thiếu nước trầm trọng đấy.

Đó chính là lý do người Nhật thường kết hợp ăn quýt để bù lại lượng nước bị mất đó. Mùa đông ở Nhật cũng là mùa quýt, so với trái dâu, quýt có thời hạn bảo quản dài hơn. Do đó, bạn có thể đặt một vài quả quýt trên bàn Kotatsu để ăn dần.

Và nếu “rảnh” quá, hãy sáng tạo tác phẩm của riêng mình. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy khiếu nghệ thuật “tiềm ẩn” chỉ bằng vài quả quýt.

Hãy cùng xem qua một số kiệt tác tiêu biểu nhé !

Con khỉ xinh quá nè !

Ơ, cái này hình như là …Pantsu thì phải????

Rổ đựng quýt bằng vỏ quýt…

Không, đây không phải là Doraemon, tôi không chấp nhận điều này !!!

Cái này mới đúng là tuyệt tác gọt, đẽo…

 

Được biết để thực hiện nghệ thuật tạo hình vỏ quýt siêu đỉnh này, người Nhật không cần công cụ nào đặc biệt trừ một cái tăm.

Nếu thế thì ai cũng có thể thực hiện nhỉ? Mọi người ơi, ra chợ mua quýt thôi nào !

Nguồn ảnh tham khảo https://feature.cozre.jp/70794

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: