Thời gian biểu kín hơn “Idol” của vợ Nhật – Bảo sao chẳng nữ giới nào muốn kết hôn

Nội trợ chuyên nghiệp (専業主婦 -Sengyou Shufuu), bạn đã từng nghe đến tên nghề nghiệp này ở Nhật chưa?

Nếu là người đã kết hôn và mỗi sáng cũng như chồng, bạn đến công sở và tối về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ thì đó không được gọi là nội trợ chuyên nghiệp đâu nhé!

Được tính như một nghề “làm công ăn lương”, những Sengyou Shufuu thông thường chỉ ở nhà làm việc nhà và mỗi tháng được chồng chu cấp một khoản để lo toan nhà cửa, và tất nhiên vẫn có quỹ riêng  mua sắm, làm đẹp cho bản thân.

Thời gian trước, khi vai trò “dâu hiền, vợ thảo” còn là chiếc gông đầy đoạ người phụ nữ Nhật, nhiều đàn ông  luôn xem thường vợ mình vì suốt ngày chỉ quanh quẩn những công việc bếp núc, giặt giũ. Họ so sánh với công việc “đầy áp lực” ngoài xã hội. Thỉnh thoảng mang những bực tức về trút giận lên vợ con. Chính tư tưởng đó là một trong những nguyên nhân gây nên bạo lực gia đình, được báo đài “nườm nượp” đưa tin thời gian trước.

Tuy đã có nhiều bài viết bàn về chủ đề bạo lực gia đình nói trên cũng như nỗi vất vả của bà mẹ đơn thân trong xã hội Nhật. Thế nhưng bạn đã bao giờ tưởng tượng được cuộc sống thường ngày, trong một gia đình bình thường của một mẹ Nhật cũng-rất-đỗi-bình-thường diễn ra như thế nào chưa?

Tất nhiên, ở Việt Nam cũng có không ít những phụ nữ chỉ chuyên nội trợ. Nhưng ở một đất nước mà khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt bậc như Nhật Bản, cuộc sống của các mẹ Nhật có “dễ thở” hơn chăng?

Thời gian biểu của một Sengyou Shufuu ảnh hưởng rất nhiều bởi số thành viên trong gia đình. Ví dụ, nếu nhà không có trẻ em thì hằng sáng, các chị chỉ phải chăm lo cho bữa sáng của chồng rồi thong thả làm việc nhà, nghỉ ngơi. Thế nhưng nếu có em bé thì thời gian bắt đầu lộn xộn đi, và nhất là khi con đến tuổi đi học thì càng vất vả hơn nhiều.

Một ví dụ về công việc hằng ngày của Sengyou Shufuu 

Tuỳ vào mỗi hoàn cảnh mà mỗi bà mẹ có thời gian sinh hoạt khác nhau. Tuy vậy, hầu như những việc trong ngày trong danh sách trên thì không mấy thay đổi.

Ngoài ra, như các bạn đã thấy quỹ thời gian của một bà mẹ Sengyou Shufuu đã bận rộn là vậy, tuy nhiên so với các mẹ vừa làm việc nhà vừa gồng gánh việc ngoài xã hội (働くママ -Hataraku Mama) thì đó chưa là gì cả. Cụ thể như sau:

Nguồn tin: hapi-mama.com

Nội dung việc nhà của một Hataraku Mama không hề thoải mái hơn một Sengyou Shufuu chút nào. Ngược lại còn gấp gáp và căng thẳng hơn thế. Đây có lẽ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng giới trẻ Nhật lười sinh con hay “sợ” lập gia đình ngày nay.

Ngoài ra, trong thời đại kỹ thuật số phát triển, các bà nội trợ trẻ còn dành cả thời gian ở nhà để kiếm thêm thu nhập bằng cách quay Video và đăng lên YouTube, gọi là nghề Youtuber như các bạn đã biết.

Vừa trông con, vừa làm việc nhà, cuộc sống của một nữ YouTuber sẽ bận rộn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi Video của YouTuber CH Hoshinoko dưới đây để hiểu thêm về một ngày của bà mẹ Nhật 1 chồng, 1 con, hai chú chó nhé!

Đối với các phụ nữ nội trợ làmYouTuber tại nhà như chị Hoshinoko, công việc đã nặng càng thêm nặng với việc chỉnh sửa Video đến tận 2,3 giờ sáng.

Tôi tự hỏi làm sao mà họ vẫn giữ được nét tươi trẻ và làn da đẹp mịn màng đến vậy chứ!

Có ai xem xong những công việc trong một ngày của phụ nữ Nhật mà muốn lấy ngay một cô về không?

Hiện nay, có chăng quan niệm “Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật” đã ít nhiều mất đi độ chính xác. Thế nhưng vợ nào cũng là vợ, cũng có cái vất vả riêng. Thế nên, các anh lấy vợ về đừng so sánh vợ ta vợ người. Hãy hiểu cho nỗi khổ của người phụ nữ gắn bó cả phần đời còn lại bên cạnh và nhớ giúp đỡ bất cứ lúc nào các anh có thời gian (cầm điện thoại) nhé.

Chee 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: