“Chơi trội” với áo tốt nghiệp thêu tay thủ công, học sinh cá biệt Nhật Bản gửi đi những thông điệp sâu sắc

Tháng 3 chính là thời điểm học sinh toàn nước Nhật rộn ràng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Đó được xem là khoảng thời gian xúc động nhất của đời học sinh. Vì sang tháng 4, khi học kỳ mới bắt đầu, các em sẽ phải chia tay bạn bè của mình.

Một buổi lễ tràn đầy niềm vui, nhưng cũng đầy ắp nỗi buồn – điểm nhấn không thể nào quên trong ký ức.

Trong lễ tốt nghiệp, các em học sinh cấp 2 và cấp 3 sẽ mặc đồng phục, tuy nhiên cũng có trường hợp vài em chuẩn bị trang phục đặc biệt để dự lễ. Trang phục như vậy được gọi là 卒ラン(Sotsuran).

Hiện nay ở Nhật đang rất chuộng mẫu thiết kế Sotsuran như thế này.

Ảnh https://nikkan-spa.jp/1460088

Tất cả đều là hàng thêu tay thủ công vì thế giá rất cao đấy.

Tuy rằng trông rất ấn tượng, thế nhưng việc mặc Sotsuran đi dự lễ là vi phạm nội quy nhà trường. Tất nhiên luật cấm không thể ngăn một số em học sinh cá biệt thể hiện sự nổi loạn của mình vào thời điểm quan trọng này.

Dưới đây là dòng thông điệp các em muốn gửi đến những người thầy, người bạn, phụ huynh – những người đã hết lòng giúp đỡ các em trong quãng thời gian trước kia được in trên áo.

Cảm ơn rất nhiều !

Quãng thời gian 3 năm quen biết nhau tràn ngập những cảm xúc không thể nào quên.

Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt nhé !

Gửi tới những giáo viên đã luôn chăm sóc chúng con

Gửi tới những bậc phụ huynh đáng kính đã yêu thương chúng con

Cảm ơn rất nhiều, vì đã luôn ủng hộ, trở thành ân nhân, đồng đội luôn sát cánh bên cạnh.

Con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ.

Ngày hôm nay, tại đây

Những giọt nước mắt này, những tình cảm ấm áp này

Luôn khắc ghi, mãi không quên

Dù thật khó khăn, ngượng ngùng

Nhưng chúng con muốn gửi đi lời cảm ơn chân thành.

Trong những ngày tháng thơ ngây, ngờ nghệch, chúng con được gặp những người đồng hành, những ân nhân thật tuyệt vời.

Cảm ơn vì điều đó.

Những việc chúng con đã làm, khiến bố mẹ và thầy cô phiền lòng, con sẽ không bao giờ quên được

Từ ngày hôm nay, chúng con sẽ từng bước từng bước, tiến về phía trước.

Đó là những thông điệp đầy tình cảm của những em học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm luật, mặc Sotsuran dự lễ tốt nghiệp.

Thông thường chúng ta chỉ nhớ đến các em ấy với bộ dạng nhếch nhác, tóc nhuộm xanh đỏ, thậm chí hút thuốc trong khuôn viên trường. Thế nhưng thông điệp các em gửi đi vào ngày tốt nghiệp thật sự đã gây xúc động mạnh.

Trong môi trường học đường, chúng ta không khuyến khích các hành vi nổi loạn, thế nhưng nổi loạn không có nghĩa rằng bạn không có những cảm xúc chân thành và tình yêu thương đối với môi trường giáo dục nên con người bạn bây giờ.

Nguồn Ảnh https://nikkan-spa.jp/1460088

Gửi đến các bạn học sinh đã, đang và sắp rời khỏi ghế nhà trường, hãy tận hưởng quãng đời học sinh sao cho thật đáng nhé !

Kengo Abe

Lễ tốt nghiệp không có chia ly, nhưng lại gây xúc động mạnh trên hòn đảo nhỏ Nhật Bản

Thời khắc nảy lửa của những sinh viên mới tốt nghiệp đại học đã đến!

Thành viên cũ của AKB quyết định thực hiện Photobook đầu tiên của mình tại Việt Nam trước khi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: