Không chỉ thích ăn Ngò, người Nhật còn cho Ngò vào tắm chung, nhưng sao nước lại có màu xanh ngọc?

Rau Ngò là một loại gia vị rất phổ biến ở Việt Nam, vì rẻ và phù hợp với nhiều món ăn. Có lẽ nhiều bạn cũng đã biết, gia vị này cũng rất được yêu thích ở Nhật.

Điều thú vị ở đây là Ngò ở Nhật Bản rất hiếm, có vị hăng gắt, chưa kể giá thành lại cao. Vậy thì tại sao người Nhật lại “phát cuồng” vì nó nhỉ?

Tất nhiên nhắc đến Rau NGò, bạn nghĩ ngay đây là một món ăn. Những nhà hàng dùng Ngò làm nguyên liệu chế biến cũng rất nhiều, nhưng lần này, tôi muốn nói đến một hình thức dùng Rau Ngò hấp dẫn hơn. Đó là bồn tắm Rau Ngò.

Thật kỳ lạ đúng không?

Bạn có thể tắm Ngò tại Onsen Asahi thuộc thành phố Osaka, quận Sumiyoshi.

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/bit/E1520583434336.html

Dịch vụ đặc biệt chỉ có vào ngày 8 và ngày 9, hoặc có xuất hiện số 8 và số 9 trong ngày mỗi tháng. Có nghĩa là bạn sẽ được thưởng thức bồn tắm hành ngò vào những ngày 8, 9, 18, 19, 28, 29.

Thế nhưng thắc mắc lớn nhất về hình thức này là…

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/bit/E1520583434336.html

Tại sao nước lại có màu xanh ngọc? Không có Ngò trong đó sao?

Thật ra bên trong hồ chỉ có bột hòa tan Rau Ngò mà thôi, vì thế bạn sẽ không phải tắm giữa những cọng Ngò lềnh bềnh như trong tưởng tượng đâu. Nhìn vậy thôi nhưng bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi Ngò đấy.

Dù rằng người Việt các bạn ăn Rau Ngò gần như là hằng ngày, thế nhưng chắc chắn các bạn chưa được tắm Ngò rồi.

Các bạn có muốn thử không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với JAPO nhé !

Kengo Abe

Hội chứng “phát cuồng” vì Rau ngò của người Nhật

Bao nhiêu tuổi được xem là đủ để một cậu bé được phép vào bồn tắm suối nước nóng của phụ nữ?

Giải pháp mới dành cho phụ nữ không tự tin khi vào bồn tắm công cộng vì sẹo

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: