Người dân Nam Kinh (Trung Quốc) có còn căm ghét người Nhật ?

Sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật, Trung Quốc gánh chịu hậu quả nặng nề. Và có lẽ chính điều đó đã dẫn đến chính sách giáo dục chống Nhật còn tồn tại đến ngày nay ở quốc gia này.

“Người Nhật là quỷ chứ chẳng phải người, căm ghét người Nhật!” Những tư duy cực đoạn đó đã được nhồi nhét vào đầu mỗi người dân Trung Quốc thông qua giáo dục. Thế nhưng, dù che giấu hay “bẻ cong” lịch sử thì ngày nay, nhờ Internet, nhiều người đã tự mình tiếp cận với nguồn tin chính thống, tự mình đến Nhật để học hỏi và thậm chí số người trở nên yêu mến Nhật Bản cũng không hề ít.

Thế nhưng, có thật là cảm giác căm ghét Nhật Bản ở hầu hết người Trung Quốc đã chấm dứt? Một khảo sát đã thay chúng ta trả lời câu hỏi đó. Địa điểm được chọn là Nam Kinh. Quả là một “thánh địa” nhạy cảm khi nhắc đến mối quan hệ Trung -Nhật.

Vụ thảm sát Nam Kinh là hồi ức kinh hoàng nhất với người Trung Quốc thời đó, do một tay Phát xít Nhật gây ra.

Tuy nhiên đến tận bây giờ, có lẽ Trung Quốc vẫn muốn lợi dụng sự kiện đó nhằm thao túng chính trị và tiêm nhiễm vào đầu người dân một biểu tượng Nhật Bản tàn ác và đầy dã tâm.

Ngược lại, người Nhật cũng nghĩ rằng, hẳn người dân Nam Kinh phải căm ghét người Nhật lắm. Sự thật có phải như vậy?

Cùng xem đoạn phỏng vấn sau đây?

Một người Nhật đã đến Nam Kinh và thử nhờ người Nam Kinh giúp đỡ, cái kết mà cô gái nhận được đó là…

Tất cả những nhân vật xuất hiện trong đoạn Video đều nói tiếng Trung Quốc, nên tôi sẽ giải thích một chút bối cảnh đoạn phim nhé!

Cô gái trong Video là người Nhật đến Nam Kinh và vờ như lạc đường để bắt chuyện với người dân trên đường.

“Tôi là người Nhật, đang du lịch ở Trung Quốc. Cho tôi hỏi đường đến ga tàu điện”

Bằng câu hỏi này, cô cứ lặp lại với nhiều người dân trên đường, và không quên hỏi họ về cảm xúc khi nhắc đến cuộc thảm sát trong quá khứ.

Các bạn có thể thấy những cử chỉ thân thiện, có người còn nhiệt tình dẫn đường cho cô.

Và câu hỏi quan trọng được cô đưa ra:

“Người Nam Kinh rất nghét người Nhật phải không ?”

Và họ đã trả lời thế này:
“Chuyện trong quá khứ không thể trách lớp trẻ như cô được”

“Người Nam Kinh xem trọng tình bạn hơn”

“Có là người Nhật đi nữa thì chúng tôi cũng không thể xem cô là kẻ địch như quá khứ được, thế kỷ 21 rồi”.

Dường như, giữa người dân hai nước không còn mối thâm thù sâu sắc như chúng ta đã nghĩ, ngược lại, dường như chỉ có chính phủ đang ra sức làm xấu đi mối quan hệ đó mà thôi.

Quá khứ đã ngủ yên 70 năm.

Tất nhiên chúng tôi không phủ nhận tội lỗi, nhưng sau tất cả, việc chúng ta nên làm bây giờ, là cùng nhau hướng đến một thời đại phát triển mới!

Kengo Abe 

So sánh vui giữa Nhật Bản và Trung Quốc qua những con số cụ thể

Nơi nào đông khách du lịch Trung Quốc sẽ thưa dần người Nhật

Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn thứ ba thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc và Mỹ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: