Trời tháng 5 ở Nhật, có những chú cá Koi “bơi lội” trên mây

Ngày 5/ 5 ở Nhật là Ngày lễ thiếu nhi. Với mục đích cầu mong các con lớn lên khoẻ mạnh, trước đây ngày 3/3 hay còn gọi là Hina Matsuri là lễ hội dành riêng cho bé gái, và 5/5 dành riêng cho bé trai. Thế nhưng đến nay, cả các bé gái cũng có thể tham gia vào các hoạt động vào ngày này không phân biệt.

Trước khi mong con học giỏi thành tài, cha mẹ nào cũng muốn con mình khoẻ mạnh. Đó là tâm niệm của bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào, không riêng gì người Nhật.

Và hằng năm cứ gần đến ngày lễ này, sân thượng hoặc ban công của các ngôi nhà của gia đình sẽ ngập tràn sắc màu của những chú cá Koi, đó là lồng đèn cá Koi hay còn gọi là Koi Nobori.

Ngày xưa, người Trung Quốc tin rằng Cá chép có thể vượt thác nếu cố gắng không ngừng, từ đó mới xuất hiện truyền thuyết Cá Chép vượt vũ môn. Cũng là một hình ảnh liên tưởng đến sự trưởng thành của con người theo thời gian.

Vì thế, có lẽ các cha mẹ Nhật đã dựa theo câu chuyện cổ này để gửi gắm tình yêu và mong mỏi của mình vào chiếc lồng đèn tung bay trong gió.

Khởi nguyên của chiếc đèn cá Koi ngày nay là lồng đèn võ sĩ. Thời đó, mỗi gia tộc đều có một gia huy, và gia huy đó được thêu lên lá cờ treo trước gió gọi là Musha Nobori.

Võ sĩ hay Samurai là những dũng sĩ cả đời rong ruổi trên lưng ngựa. Vì vậy hình ảnh lá cờ tượng trưng cho bóng lưng dũng mãnh nhưng phong trần của Samurai cứ tiến lên mà không lùi bước.

Sau đó, người ta mới thay bằng lồng đèn cá chép, đến nay đã trải qua 200 năm lịch sử.

Thứ tự treo lồng đèn cá chép thường bắt đầu từ con to đến con nhỏ, đi theo Set 3 con. Trên cùng là con màu đen tượng trưng cho người cha, rồi đến con đỏ tượng trưng cho người mẹ, và cuối cùng là con cái.

Gia đình trong bức ảnh dưới đây có lẽ có 4 thành viên nên ở giữa có thêm một chiếc lồng đèn xanh của bé trai và dưới cùng mới là màu đỏ của bé gái. Rất dễ tưởng tượng phải không nào?

Ngoài ra có một lễ hội thú vị ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa với số lượng cờ cá Koi lên đến vài trăm con.

Ảnh: JAPO 

Đến Nhật vào tháng 5, bạn đừng giật mình bởi những chiếc lồng rực rỡ này treo ở khắp nơi nhé!

Kengo Abe 

So sánh trẻ em Nhật Bản ngày xưa và thời hiện tại

Bạn biết gì về kì nghỉ dài nhất trong năm của người Nhật?

Trẻ em Nhật Bản cần chuẩn bị gì trước khi vào lớp 1

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: