Chùm ảnh: Thời gian đã dừng lại mãi mãi tại thành phố Sóng thần tỉnh Fukushima ?

Năm 2011, thảm họa kép sóng thần động đất đã bất ngờ ập đến với vùng Tohoku Nhật Bản.

Rất nhiều cơ sở bị phá huỷ, nhiều người dân mất đi nhà cửa, người thân…có lẽ trong ký ức của người dân hứng chịu thiệt hại lúc đó sẽ chẳng bao giờ quên được.

Trong số nguyên nhân chính dẫn đến sự “cuồng nộ” của thiên nhiên là vụ nổ nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima.

Xung quanh khu vực ảnh hưởng từ vụ rò rỉ này, rất nhiều hộ gia đình đã không còn muốn quay lại “cơn ác mộng” ấy nữa, họ từ bỏ quê hương và đến nơi khác sinh sống, lập nghiệp, bỏ lại sau lưng toàn bộ gia sản. Nhìn vào những gì còn sót lại sau đống đổ nát ấy, ai nấy đều không khỏi lạnh người vì dường như tất cả chỉ mới diễn ra hôm qua vậy, bàn ghế ngổn ngang, bàn tiệc, ly rượu vẫn còn nằm đấy. Tuy nhiên, không có lấy một bóng người.

Đến tận năm 2014, hình ảnh xung quanh nhà ga JR Ono dưới đây, vẫn khiến người ta không khỏi ngậm ngùi.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/04/post_16607_entry_2.html

Dường như ngay cả việc quay lại để lấy chiếc xe hơi của mình cũng khiến họ khiếp sợ.

Cánh đồng bên cạnh trạm biến áp năm 2013.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/04/post_16607_entry_2.html

Cỏ đã mọc um tùm hết cả.

Cả củ cải trong siêu thị cũng đã không thể chờ nổi người mua.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/04/post_16607_entry_2.html

Tiệm Pachinko

Ảnh: http://tocana.jp/2018/04/post_16607_entry_2.html

Chỉ còn lại những viên bi tràn khắp nền nhà…

Một phòng nhậu

Ảnh: http://tocana.jp/2018/04/post_16607_entry_2.html

Sân ga vắng

Ảnh: http://tocana.jp/2018/04/post_16607_entry_2.html

Dân số Nhật Bản hiện nay hơn 127.000.000 người. Và con số đó không ngừng giảm đi sau nhiều năm, do thiên tai và do xã hội.

Về sau, không biết liệu có ai tình nguyện quay lại xây dựng mảnh đất quê hương mình. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ đến một ngày, lớp trẻ cũng chẳng biết đến sự tồn tại của thị trấn nhỏ đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Và rồi sức mạnh thiên nhiên sẽ nuốt chửng tất cả và kéo nó về lại hư không…

Kengo Abe 

6 năm sau thảm hoạ, liệu Fukushima vẫn còn là nơi “không có sự sống”ám ảnh như lời đồn?

Thảm cảnh bị bắt nạt và bạo lực học đường của những đứa trẻ tị nạn vùng Fukushima

Thực tập sinh Việt Nam tố bị lừa khử nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: