Gọi tên bao nỗi phiền muộn lúc xếp hàng của người Nhật

Hiếm mới có dịp cả gia đình dẫn nhau đi nhà hàng ngon dùng bữa. Vậy mà phải…xếp hàng dài mới được vào. Thông thường trước những cửa hàng thế này thường đặt một tờ danh sách, để các vị khách ghé quán điền tên và số người vào, sau đó chờ đến lượt gọi tên.

Và ở đây, chúng ta có hai loại người tồn tại, một là nghiêm túc viết tên rồi đợi đến lượt, hai là thấp thỏm viết một cái tên giả vào.

Ảnh: https://sirabee.com/2015/07/03/38403/

Theo khảo sát, cứ 6 người Nhật thì có 1 người viết tên giả vào các List đợi gọi tên. Điều gì đã làm họ phiền muộn đến nỗi phải viết “bừa” một cái tên giả như vậy?

Lý giải cho hành động này, có thể rút ra được 5 lý do chính sau:

Ảnh: http://kaigainohannoublog.blog55.fc2.com/blog-entry-1857.html

1.Không muốn để người khác biết tên

Ở Nhật có rất nhiều họ, ngoài những họ phổ biến như Tanaka, Ito, Sato… có một số ít họ vô cùng độc lạ. Ví dụ như:

Aikura -san (榮倉さん)

Tademaru-san (蓼丸さん)

Kirara – san (雲母さん)

Vì vậy, việc bị ai đó nhận ra là hoàn toàn có thể, vì cả nước Nhật có bao nhiêu người mang họ đó đâu.

Thế nên, một số người mới cố tình viết sai tên mình.

2. Tên “nhạy cảm”

Như: Busujima -san (毒島さん) -> Busu trong tiếng Nhật là xấu xí.

Mitarai -san (御手洗さん) -> Kanji có nghĩa là nhà vệ sinh.

3. Tên nhiều nét 

Có những cái tên quá dài và quá rắc rối khiến họ chẳng muốn viết ra tẹo nào.

Ví dụ:

Tsutsujimori- san (躑躅森さん)

Uruwashi-san (雲類鷲さん)

Mizoroke-san (御菩薩池さん)

Đọc thì được, đánh máy cũng được chứ đừng bắt tôi viết tay…

4.Tên quá phổ thông

Tâm lý này lại hoàn toàn ngược lại với người phía trên.

Nếu hôm đó có đến 10 anh tên Sato, hay Suzuki đi ăn thì quả là ái ngại lúc bị gọi tên tập thể.

Thế nên họ mới cố tình đổi đi.

5.Cái tên làm nên cá tính

Không bị chi phối bởi sự ngại ngùng, xấu hổ như các anh kia.

Thanh niên muốn chứng tỏ mình nổi bật và hài hước sẽ tự giác đổi tên.

Như:

Viết là Otono  (音野) =お殿様 ->là vua của Samurai 

Viết là Hime (比米) = 姫様 ->là công chúa

Viết là Kami (加美) = 神様-> là thần thánh

Tất nhiên, dẫu cho đó là trò đùa cợt hay cố tình che lấp đi nỗi niềm của mình thì đừng cố tình làm khó nhân viên nhà hàng thì tất cả đều được chấp nhận!

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: