[Khó tin] Sống trên hoang đảo một mình 25 năm, ông lão 81 tuổi bị ép rời đảo vì …ăn mặc thiếu vải

Nhật Bản là quốc gia tập trung những con người có tính cách kỳ lạ hoặc…kỳ dị. Sự kỳ lạ ấy thể hiện qua những phát minh hữu ích nhưng có phần không bình thường của họ dành cho cuộc sống. Còn kỳ dị ư? Tiêu biểu là câu chuyện về ông lão sống trên đảo hoang một thân một mình suốt 25 năm mà tôi sắp kể cho các bạn đây.

Năm nay ông lão Nagasaki đã 81 tuổi, hiện ông đang sống tại một hòn đảo thuộc tỉnh Okinawa. Suốt 25 năm, không một ai khác bầu bạn, ngày qua ngày ông cứ sống như thế, mỗi tháng chỉ tiêu vỏn vẹn chừng 10,000 Yên. Và tất nhiên vì không có công ăn việc làm nên 10,000 Yên là do chị gái chu cấp. Số tiền này ông dùng cho việc mua thực phẩm ở hòn đảo kế bên. Còn các nhu yếu phẩm khác ông đều tự tìm những gì có sẵn trên đảo để chế tạo.

Thứ làm ông Nagasaki lo sợ nhất luôn là thiên nhiên. Okinawa là nơi những cơn bão thường xuyên ghé thăm. Những lúc như thế, căn lều lụp xụp của ông lại không đủ kiên cố để chống chọi.

Thế nhưng giờ đây, sống càng dài ông càng nhận ra thứ đáng sợ hơn cả, đó là sóng gió cuộc đời mà ông đang đối mặt – việc buộc phải rời khỏi đảo.

Hòn đảo mà ông Nagasaki đang sống hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Nhật Bản. Vì vậy, đương nhiên chính phủ biết rõ sự tồn tại của bất kỳ nhân khẩu nào, ở bất cứ đâu. Thế nhưng kỳ lạ là họ chẳng mấy quan tâm.

Chỉ đến khi truyền thông biết được, họ đã tìm đến tận nơi để ghi hình và đưa tin. Từ đó mọi chuyện xung quanh người đàn ông kỳ lạ này mới dần được hé mở.

Bức ảnh dưới đây chụp lại cảnh ông Nagasaki trong “trang phục” thường ngày bên bờ biển xanh, cát trắng.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/05/post_16841_entry_3.html

Sau khi bức ảnh được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội thì đến lúc này, chính quyền không còn có thể làm ngơ được nữa.

Không chỉ lưu trú bất hợp pháp, những hình ảnh khoả thân trong cuộc sống của ông cũng ít nhiều gây nên phiền toái cho chính quyền tỉnh Okinawa.

Và thế là, chuyện gì đến đã đến, họ buộc ông rời khỏi hòn đảo nơi ông từng gắn bó 25 năm.

Tương lai của ông sẽ ra sao sau đó, trong khi chí ít chính quyền cũng nên tạo một nơi ở mới giúp ông trước khi ban bố lệnh trục xuất mới phải.

Lý do nào đưa ông đến với cuộc sống cô quạnh trên hoang đảo, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên trong suốt 25 năm, việc sống mà không cần những tiện nghi của thời đại mới hay bệnh viện, người thân chăm sóc lúc ốm đau đã đủ thấy nghị lực phi thường của ông lão 81 tuổi này rồi.

Nếu là các bạn, có thể làm được điều khó tin này không?

Kengo Abe

Bí mật kinh hoàng trên quần đảo thiên đường Nhật Bản

Cô gái Nhật giẫm chân lên đầu người đàn ông ngoại quốc, sự thực sau bức ảnh gây hoang mang này là gì?

Tù nhân trốn trại trên đảo, 6.600 cảnh sát Nhật hơn 1 tuần vẫn chưa tìm ra

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: