Đây có phải là thời điểm “come out” thích hợp của các cặp đôi đồng tính ở Nhật?

Được sống cùng người mình yêu là hạnh phúc một đời, tuy nhiên có những cặp đôi dù yêu nhau tha thiết vẫn chịu sự chỉ trích, ngăn cấm từ xã hội. Đó chính là các cặp đôi đồng tính. Đáng tiếc thay, tuy vấn đề muôn thuở này luôn được nhắc đi nhắc lại nhưng những định kiến về nó vẫn không hề suy giảm.

Thế nhưng dạo gần đây, những cuộc trò chuyện cởi mở đến từ các cặp đôi đồng tính đã đem lại tia sáng hy vọng cho vấn đề nói trên.

Ảnh 私がメディアになる – はてなブログ

“Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, vì tôi không có ấn tượng mấy với người khác nếu chỉ gặp một lần. Tôi là loại người sẽ quan sát thật kỹ trước khi quyết định yêu ai đó.

Thế nhưng cô ấy thì khác, cô ấy thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy tự tin quyến rũ, đặc biệt cô ấy rất bình thản công bố rằng mình là Lesbian (đồng tính nữ).

Cô ấy đã khơi gợi trong tôi con người thật của mình, những cảm xúc mà tôi vẫn luôn che giấu”.

Ẩn sâu trong vẻ ngoài bóng bẩy thành đạt…

Ở tuổi 19, cô gái ấy trở thành người trẻ nhất đạt được chứng chỉ hành nghề kế toán với kinh nghiệm 2 năm. Kết hôn từ thời còn đi học, có đứa con đầu tiên năm 21 tuổi, vừa nuôi con, vừa đi làm vừa đi học, sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã có sự nghiệp thành đạt tại công ty tư vấn quản trị hàng đầu thế giới McKinsey và công ty dịch vụ tài chính lâu đời J.P Morgan.

Ảnh 第一三共ヘルスケア

Vào năm 2007, cô ấy độc lập xuất bản ấn phẩm sách đầu tiên viết về phong cách sống và làm việc của phụ nữ, trở thành người của công chúng và nhận được lượng Fan hâm mộ đông đảo.

Tính cả lần kết hôn đầu tiên thời học sinh, cô đã 2 lần lên xe hoa, 2 lần ly hôn, có tổng cộng 3 đứa con. Cô ấy là một người mẹ, một doanh nhân thành đạt, người truyền cảm hứng, best-seller,… Cô ấy là Kazuyo Katsuma, hình mẫu phụ nữ lý tưởng, tấm gương đáng học hỏi của xã hội Nhật Bản.

Thế nhưng, đứng giữa hào hoa và đỉnh cao của cuộc đời, người phụ nữ ấy đã mạnh mẽ chia sẻ, thừa nhận mình là người đồng tính nữ, xu hướng tình dục vẫn chưa được công nhận tại quốc gia nặng truyền thống như Nhật Bản.

“Tôi đã từng nghĩ bản thân thật sai trái”

Ảnh buzzfeed

“Từ lúc học trung học và ngay cả khi đã lên đại học, tôi luôn có cảm giác khác thường với nữ. Thế nhưng tôi tự phản đối cảm xúc của mình, tôi cho rằng mình phải thích một bạn nam như bao người bình thường khác, và cảm xúc sai trái này cần phải biến mất”.

Trong thời điểm hiện tại, những kiến thức về LGBT đã được phổ cập đến hầu hết mọi người. Tuy nhiên vào những năm 1968, những thông tin về vấn đề này còn rất hạn chế, cho dù bạn có cảm nhận được thế nhưng bạn chỉ có thể gặm nhắm một mình mà không thể tâm sự cùng ai.

Ảnh FilmDoo

May mắn thay, từ khi kết hôn đến khi có con, Katsuma luôn để mình bận rộn đến mức không có thời gian để suy nghĩ, buồn khổ về bản thân.

“Tôi mắc kẹt trong vòng xoay cuộc sống. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi luôn lảng tránh những thông tin xoay quanh chủ đề này, vì nếu tôi để tâm, tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy bối rối”.

Buổi họp lớp định mệnh…

“Trong 1 lần họp lớp, tôi được thầy kể về một học sinh của trường, đã tốt nghiệp và thành lập trung tâm người đồng tính tại Shibuya. Thông tin ấy tôi có nghe phong phanh ở đâu đấy. Chưa đầy 1 tháng sau đó, bạn tôi cho xem ảnh một cô gái, tôi biết người này, cô ấy là Senpai của tôi thời cấp 3”. Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, Katsuma đã gặp gỡ và làm quen với Masuhara Hiroko.

…Giương cao ngọn cờ màu cầu vồng

Matsuhara Hiroko thừa nhận bản thân là Lesbian, cô hiện là đồng sáng lập Trois Couleurs – tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng LGBT cùng với Koyuki Higashi. Matsuhara cho hay cô là độc giả trung thành của Katsuma và học tập được rất nhiều từ cách làm việc của Katsuma. Sau khi quen biết nhau, Katsuma thường xuyên mời Matsuhara và Higashi đến nhà ăn tối, đồng thời cùng tham gia vận hành Salon Katsuma.

Ảnh Buzzfeed

Ngược lại, nhờ có Matsuhara, Katsuma hiểu được nhiều hơn về cộng đồng LGBT, được mời tham gia hoạt động Tokyo Rainbow Pride – Event lớn dành riêng cho người đồng tính.

Tự nhận thức về bản thân.

“Tôi đã không hề hay biết về Rainbow Pride. Hóa ra Nhật Bản đã thay đổi rất nhiều, xem ra mọi người cởi mở và vui vẻ hơn”.

Theo kết quả nghiên cứu của Dentsu Diversity Lab vào năm 2015, tỷ lệ người đồng tính tham gia nghiên cứu tương ứng với tỷ lệ người thuận tay trái và người có nhóm máu AB. Dường như đồng tính đã không còn là một vấn đề kỳ lạ, phải che giấu ở Nhật nữa. Người Nhật đang dần chấp nhận đó là một trong những quy luật thuận tự nhiên.

Ảnh CNN.com

Đến tháng 12 năm 2017, Matsuhara công bố tình cảm đặc biệt của cô dành cho Katsuma, sau 2 năm quen biết, hai người đã quyết định sẽ sống chung với nhau.

Katsuma là một bà mẹ, cô rất giỏi nấu nướng và sắp xếp nhà cửa, trong khi đó Matsuhara sẽ lo chuyện tưới cây, rửa chén và những việc vặt khác. Cuộc sống của cả hai đang rất hạnh phúc. Katsuma chia sẻ “Tôi có cảm giác như đang sống với một người phụ nữ và cả một người đàn ông trong nhà”.

Thế nhưng vấn đề ở đây là, họ – những người đã thành công trong sự nghiệp, không lo ngại đến những định kiến xã hội, mạnh mẽ đứng lên tuyên bố về giới tính thật sự của mình.

Ảnh Time Out

Có lẽ Nhật Bản đã thực sự cởi mở hơn trong vấn đề người đồng tính. Vấn đề này đã và đang xuất hiện trên truyền thông với tần số nhiều hơn và hình ảnh tích cực hơn.

Hãy cùng chờ đợi những thay đổi tốt đẹp của đất nước này trong tương lai nhé !

Tham khảo BUZZFEED

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: