Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được, vì sao một cửa hàng ở Tokyo luôn có cánh cửa khép lưng chừng

Ở Nhật vẫn tồn tại nhiều câu chuyện ấm lòng. Ví như câu chuyện một ga xe lửa phải kéo dài thêm ba năm nữa mới đóng cửa chỉ vì chở duy nhất một nữ sinh đi học. Bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều điều, làm bạn yêu nước Nhật hơn. ví như chuyện của cụ ông dưới đây.

Đến khu vực trung tâm của Phường Katsushika của Tokyo, có một cửa hàng kẹo đặc biệt, cánh cửa cũ mòn và được kéo sập xuống gần hết. Theo những người sống quanh đó, thì mỗi ngày trôi qua, cửa hàng kẹo đó vẫn như thế. Không đóng cửa cũng chẳng mở bán.

Cảm tưởng như một phần khung cảnh trong phim Silent Hill, hoặc chủ nhà lười biếng.

Tuy nhiên, thật bất ngờ là nếu bạn bước vào đó, sẽ được nghe tiếng chào hỏi ân cần của chủ cửa hàng, cụ Yoshio Uchiyama nay đã ngoài chín mươi tuổi, càng ngạc nhiên hơn, khi cửa hàng kẹo nhưng hoàn toàn chẳng có hơi hướng một viên kẹo nào, mà tất cả các kệ đều chứa đầy thuốc.

Ông Uchiyama chia sẻ rằng, cửa hàng kẹo có tuổi đời khoảng năm mươi năm tồn tại. Cho đến thời điểm này, vì đã già nên ông không thể giữ lại nó được nữa. Nên bây giờ ông chuyển qua bán thuốc lá và đưa qua ô nhỏ trên cánh cửa cho khách hàng.

Mặc dù đã già nhưng cụ Uchiyama trông vẫn rất minh mẫn và thân thiện.

Thế nhưng, không dừng lại ở đó, câu chuyện của cụ ông tiếp diễn sẽ làm bạn bất ngờ hơn nữa, càng cảm thấy ấm lòng. Khi được hỏi vì sao, cánh cửa chính của cửa hàng để lửng như vậy, không đóng hẳn mà cũng chẳng kéo lên. Cụ Uchiyama tiết lộ rằng, cụ đang giữ một chiếc túi của khách hàng nào để quên hai năm trước, thành thật cụ cũng muốn đóng cửa để nghỉ ngơi tuổi già. Nhưng vì chiếc túi, lỡ chủ nhân nó quay lại tìm, nên cụ phải để cửa bỏ ngõ như vậy.

Thật là một lý do hết sức ngọt ngào. Thậm chí, ông còn cẩn thận dán vào cái túi mẩu giấy nhỏ đề chữa “đồ bỏ quên” để nhắc nhở và đánh dấu giúp chủ nhân nó, quay lại tìm sẽ dễ nhận ra hơn.

Cửa hiệu đã cũ như tuổi đời của nó và của ông cụ Uchiyama

Có lẽ đây là một nét văn hoá đặc trưng của người Nhật, thế nên, khi đến xứ sở này, mọi đồ vật nếu lỡ bạn để quên ở bất cứ đâu, thì chắc chắn sẽ tìm thấy tại đó. Ngoài ra, nếu gặp phải điều kiện thời tiết xấu cho những vật bỏ quên ngoài trời. Người Nhật còn giúp bạn bảo vệ đồ để quên đó nữa.

Hy vọng rằng, chủ nhân của chiếc túi kia nhanh chóng nhận ra và quay trở lại nhận nó để cụ Uchiyama có thể đóng cửa hàng và lui về nghỉ ngơi.

Tham khảo:en.goodtimes

TZ

Cao 1m73 khi mới học tiểu học, tiểu nữ thần Nhật Bản khốn đốn khi chụp ảnh chung với bạn cùng lớp

Màn kết hợp đường phố giữa người đàn ông giã Mochi nhanh nhất và tay trống trẻ gây phấn khích

Đây có phải là thời điểm come out thích hợp của các cặp đôi đồng tính ở Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: