Nhật Bản đứng trước nguy cơ xoá sổ các khu phố thương mại Shotengai

Lúc tôi còn nhỏ, bên cạnh nhà tôi đã từng có một khu phố thương mại náo nhiệt và sầm uất. Nghĩ lại chắc cũng gần 40 năm trước.

Tiếng Nhật gọi các địa điểm này là Shotengai (商店街), chỉ một con đường, hai bên tấp nập hàng quán.

Từ quầy cá, đến quầy thịt, cả sách vở, bách hoá, trải dài con phố, vui vẻ biết chừng nào.

Không khí tựa như bức ảnh trắng đen dưới đây.

Ảnh: https://yanakashinbun.amebaownd.com/posts/832904

Bức ảnh trên có lẽ cách thời tôi còn con nít chừng 20 năm. Người qua kẻ lại đầy sức sống. Vì nhà gần Shotengai nên tôi thường được bố mẹ nhờ đi mùa cái này cái kia ở đây. Mỗi lần đến đều như lạc vào thế giới khác, thấy thứ gì cũng muốn mua, muốn ăn cho bằng được.

Tuy nhiên, nhìn lại một bức ảnh chụp Shotengai ngày nay, tôi mới bàng hoàng nhận ra…

Ảnh: https://blogs.yahoo.co.jp/minominofx66/9110361.html

Tất cả dường như không còn như trước.

Vắng vẻ, đìu hiu…

Những nơi có lắp đặt cả trần nhà như vậy không hề hiếm, và cũng là đặc trung của Shotengai, tuy nhiên hàng quán đều đóng sập cửa, người qua lại cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Ảnh: https://murauchi.muragon.com/entry/675.html

Bất kỳ người Việt nào tôi gặp, nhìn thấy hình ảnh này đều bảo rằng:” Nhật Bản trông chán nhỉ…”

Cá nhân tôi đồng ý với những ý kiến ấy.

Từ lúc những đại siêu thị như Aeon mọc lên, nơi mà cái gì cũng bày sẵn lên kệ, dịch vụ ưu đãi đày rẫy thì cũng là lúc các Shotengai mất dần vị thế.

Chưa kể, vì là nơi tập trung nhiều hàng hoá, chủng loại nên giá cả rẻ hơn nhiều so với bên ngoài các điểm bán nhỏ lẻ. Vì vậy vừa rẻ, vừa mát mẻ thì ai nấy đều chọn siêu thị là phải.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở sự xoá sổ của các Shotengai, những siêu thị khác cũng đang đứng trước nguy cơ bị đào thải. Chẳng hạn như Daiei, một chuỗi siêu thị lâu đời tại Nhật, từ nửa sau những năm 1990, nhiều chi nhánh dần đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ.

Với tình hình này, bữa ăn rau thịt của những người Nhật cả đời chỉ phụ thuộc vào siêu thị Daiei sẽ dần trở nên bấp bênh. Chưa kể những người già không có khả năng lái xe hay đi bộ đường xa sẽ rất vất vả để tìm thấy một địa điểm mua sắm mới.

Đây được xem là vấn đề khá nghiêm trọng đang xảy ra trong xã hội Nhật Bản đương thời.

Từ bỏ Shotengai để đến với siêu thị, nhưng rồi siêu thị lại cũng mất dần đi…

Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều siêu thị mọc lên, không biết rồi cuộc sống của người dân có phụ thuộc vào siêu thị để rồi quên đi những khu chợ truyền thống như người Nhật không nhỉ?

Tôi mong là cả 2 đều dung hoà, vì bên nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu cũng như những đặc sắc riêng.

Còn bạn, bạn là Fan của siêu thị hay chợ?

Kengo Abe 

[Thật như đùa] Muốn ăn cả nước Nhật ? …chỉ cần thẳng tiến đến…quầy đông lạnh của siêu thị mà thôi

Được ăn cả, ngã về không: Chuyện gì sẽ xảy ra khi Family Mart”se duyên” cùng Donkihote ?

Donki: 5 món đồ nên mua ở siêu thị giảm giá “không điểm dừng” của người Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: