Những câu chuyện rùng rợn vẫn chưa có lời giải sẽ khiến bạn mất ngủ đêm nay

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia an toàn với tỷ lệ tội phạm khá thấp. Số vụ giết người xảy ra ở Nhật dưới 1/100,000 và ít hơn 1/4 tỷ lệ này ở Hoa Kỳ. Thế nhưng con số nói trên chỉ khiến các vụ giết người kinh hoàng và khó lý giải ở Nhật nổi bật hơn mà thôi.

Sự thật rằng tất cả những vụ giết người, mất tích và những vụ việc huyền bí chưa được giải quyết ở Nhật đều có tình tiết rất kỳ lạ (xen lẫn chút lý thú). Rất nhiều vụ đã ngủ yên trên nhiều thập kỷ, thậm chí một số vụ mãi mãi vẫn chỉ là dấu chấm hỏi.

Tại Nhật, người ta có thể dễ dàng chấp nhận câu chuyện về ma quỷ hay những linh hồn phiêu bạt. Con người đi lạc vào một ngọn núi và bị nuốt chửng bởi thế giới siêu thực bên kia cuộc sống. Trong khi cảnh sát vẫn đang tìm kiếm một nguyên nhân logic hơn, điều quan trọng là chuyện gì đã xảy ra với những nạn nhân? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

*** Tất cả những câu chuyện sắp được đề cập tới đây đều có thật.

1. Thảm sát gia đình Setagaya – tìm ra DNA của hung thủ, nhưng không một ai trùng khớp – Hung thủ bốc hơi đi đâu?

Ảnh BaoNhatBan.Net

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2000, một vụ giết người khủng khiếp đã xảy ra tại Setagaya thuộc Tokyo, Nhật Bản. Tối hôm đó, Mikio Miyazawa (44 tuổi), Yasuko Miyazawa (41 tuổi), con cái của họ là Niina (10) và Rei (6) đều bị đâm chết. Kẻ giết người ở lại căn nhà trong vài giờ sau khi thực hiện tội ác, thậm chí sử dụng nhà vệ sinh, sau đó xả nước rồi bỏ đi. Hắn để lại rất nhiều dấu vết, kể cả DNA thế nhưng cảnh sát vẫn chưa thể nhận diện được hung thủ dù 18 năm đã trôi qua.

2. Bí ẩn Kim tự tháp cổ Yonaguni dưới nước

Ảnh KhoaHoc.tv

Tại vùng biển ngoài khơi hòn đảo Yonaguni, nằm bên dưới những con sóng là dấu tích của một thành phố 5.000 năm tuổi. Dựa theo cấu trúc của khối di tích, người ta phán đoán đó là công trình nhân tạo mô phỏng kim tự tháp. Masaaki Kimura, một nhà địa chất biển tại Đại học Ryukyus, đã nghiên cứu cấu trúc này trong nhiều năm. Khối kiến trúc được tìm thấy vài năm 1968 nhưng đến ngày nay, nguồn gốc của nó vẫn gây nhiều tranh cãi.

Liệu đây là sản phẩm của thiên nhiên, hay con người? Lời giải vẫn còn để ngỏ cho bất kỳ ai đam mê nghiên cứu và khám phá thế giới huyền bí.

3. Nhiều phần thi thể được tìm thấy ở các túi ni lông khác nhau trong công viên Inokashira 

Ảnh GoBoiano

Vào ngày 23 tháng 4, 1994, một nhân viên vệ sinh tại công viên Inokashira thuộc Tokyo đã tìm thấy những túi rác đáng nghi. Bên trong đó có 24 mảnh cơ thể người còn nguyên thịt, bao gồm 2 cánh tay, 2 bàn chân và vai. Những bộ phận trên đều được rút hết máu và được cắt chính xác đến 20 cm. Điều tra viên không tìm thấy được phần đầu cũng như không thể xác định được nguyên nhân tử vong.

Thi thể sau đó được kết luận là của một người có tên Seiichi Kawamura.

Vụ án đóng lại trong vô vọng vì thiếu tình tiết điều tra.

4. Bé gái 5 tuổi Yuki Onishi mất tích bí ẩn

Ảnh BaoNhatBan.Net

Vào ngày cây xanh, Yuki Onishi – một bé gái 5 tuổi cùng gia đình đi hái măng trong rừng Goshikidai. Sau khi đưa cho mẹ cây măng đầu tiên, cô bé chạy đi nơi khác để tìm thêm. Khoảng 20 phút sau, mẹ cô bé hốt hoảng khi nhận ra con mình không ở cùng với những người khác và bắt đầu tìm kiếm.

Chó nghiệp vụ được huy động để lần theo tất cả những dấu vết khả thi, tổng cộng 4 con tủa ra 4 hướng khác nhau. Điểm kỳ lạ là chúng cùng dừng lại ở một con đường mòn, từ đó mọi manh mối đều biến mất, như thể cô bé đã bốc hơi bên trong con đường mòn ấy.

5. Thi thể trong ống cống của cô bảo mẫu

Ảnh The Express Tribune

Công nhân thành phố Tama đang thi công sửa chữa một hố cống bị nghẹt, họ giật mình khi phát hiện nguyên nhân làm nghẹt ống là do một thi thể. Tình trạng thi thể lúc đó đã bị phân hủy hầu hết, nhưng pháp y vẫn nhận ra được các tình tiết quan trọng là phần mũi bị gãy và hộp sợ bị nứt, sau đó xác định nạn nhân là cô Fukiko Yagihashi- giáo viên trường mẫu giáo, người đã mất tích 1 năm trước đó.

Cho đến nay vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì mới.

6. Vụ án cây dương xỉ

Ảnh The Flo Show.com

Keiko Mizuno (32 tuổi) cùng với Hideko Akashi (43 tuổi) lên đồi Nohara để thu thập dương xỉ. Hai ngày sau, thi thể của họ được tìm thấy trong tình trạng bị đánh đập dã man. Không những thế, Akashi còn bị đâm nhiều nhát trong khi Mizuno bị bóp cổ đến chết, bị hãm hiếp bằng một nhánh cây. Cả hai đều bị cắt mất gót chân.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy con dao gây án cùng vết tinh dịch. Trong túi quần của Akashi có một mảnh giấy viết rằng “Chúng tôi đang bị theo dõi, làm ơn cứu chúng tôi. Kẻ đó là một con quỷ xấu xa”.

Dù có rất nhiều manh mối và chân dung thủ phạm đã lộ diện được phần nào, cảnh sát vẫn không thể xác minh nghi phạm.

7. Ngộ độc Xianua trong trà Ô Long

Năm 1988, một người đàn ông tên Ichijuro Nakazawa (58 tuổi) đang dùng bữa sáng tại nhà cùng với một lon trà Ô Long. Ông ta bị ngộ độc và chết 2 tiếng đồng hồ sau khi được đưa đến bệnh viện. Ichijuro là một người đàn ông khỏe mạnh và không có bệnh án, thế nhưng bác sĩ sau đó đã xác định ông ta bị suy tim đột ngột dẫn đến tử vong.

Ảnh BizarreVictoria – WordPress.com

Sáng hôm sau, quản lý cửa hàng nơi Nakazawa mua lon trà Ô Long nhận thấy vài điều kỳ lạ. Một số lon trà đã bị giả mạo, chúng có lỗ nhỏ ở dưới đáy và được dán lại cẩn thận để không ai có thể phát hiện ra. Các chuyên gia tìm thấy mỗi lon trà chứa khoảng 5 gram xianua, bao gồm lon trà mà Nakazawa đã dùng trước khi án mạng xảy ra.

Dù rằng hung thủ không được tìm thấy, thế nhưng may mắn (hoặc không?) Nakazawa là nạn nhân duy nhất cho hành vi cố ý này.

Không chỉ những vụ án kể trên, rất nhiều những vụ án mạng ly kỳ khó hiểu xảy ra trong thực tế vẫn còn là một ẩn số đối với cơ quan điều tra Nhật Bản. Có vẻ Nhật Bản không hề là một quốc gia an toàn như chúng ta vẫn nghĩ?

M.E.O

Nhật Bản: thầy giáo đặt điện thoại quay lén nữ sinh nhưng kế hoạch chạy tội của hắn vạch ra mới làm cư dân mạng sửng sốt

Ở Nhật lâu năm, đừng để bản thân mắc phải hội chứng tâm lý kỳ lạ này

Ly kỳ vụ án cướp ngân hàng kinh điển nhất lịch sử nước Nhật không thua kém Kaito Kid trong truyện Conan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: