Xã hội càng hiện đại con người càng hờ hững với nhau – Thực trạng của Tokyo và nhiều đô thị lớn Nhật Bản

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, vụ việc xảy ra bên trong nhà ga Shinbashi, Tokyo, gần khu vực cổng kiểm soát vé, nơi có nhiều người qua lại.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1969847.html

Người ta nghe thấy đoạn hội thoại sau từ 1 em học sinh vào khoảng 20 tuổi, đến từ Kanagawa với một người đàn ông.

“Đi uống với anh nhé”

Hắn ta nắm tay và quàng vai cô bé dù đối phương tỏ ra khó chịu, cố gắng kéo cô ra xa căn nhà của cô, lúc đó chỉ còn cách khoảng 200m. Hắn ta còn có hành vi sờ soạng cơ thể của cô bé.

Điểm đáng lưu ý là nơi xảy ra vụ việc kể trên có khá đông người qua lại.

Dù nạn nhân đã cố gắng la lớn để kêu cứu, dòng người vẫn lạnh lùng lướt qua. Thỉnh thoảng cũng có một vài người lo lắng (hoặc hiếu kỳ) dừng lại xem xét, thế nhưng không một ai có hành động giúp đỡ nạn nhân.

Tại Tokyo, mối quan hệ giữa người với người đang ngày càng phai nhạt. Đó không chỉ là vấn đề của riêng Tokyo mà có lẽ hầu như mọi thành phố lớn ở Nhật Bản.

Vấn đề Nhật Bản có phải là quốc gia an toàn hiện giờ đang gây rất nhiều tranh cãi. Nhưng cá nhân tôi cho rằng mối quan hệ ngày càng lỏng lẽo giữa con người với nhau mới chính là vấn đề. Bạn không thể tự bảo vệ bản thân, cũng như sống tốt nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng và những người xung quanh.

Đối với bản thân tôi, Tokyo là quê hương của tôi, do đó bản tin nói trên quả thật khiến tôi cảm thấy thất vọng.

Hiện tại tôi đang sống ở Việt Nam và nhận thấy rõ rệt sự đô thị hóa của thành phố Hồ Chí Minh và một số các thành phố khác. Hy vọng rằng sự việc như trên sẽ không diễn ra ở đây.

Kengo Abe

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được, vì sao một cửa hàng ở Tokyo luôn có cánh cửa khép lưng chừng

Kệ Tokyo nhỏ ở Sài Gòn đi, có một làng quê Nhật Bản giữa lòng Đà Lạt thơ mộng, lên hình đẹp như mơ đây này

Nhà cho thuê ở Tokyo không những đắt đỏ mà còn kỳ quặc?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: