Bên trong một Nhật Bản hào nhoáng là những vấn nạn chưa lộ diện

Nhật Bản, cũng như nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới, dẫu được ca ngợi, bao bọc bên ngoài lớp hào nhoáng và vô vàn mỹ từ, thì bên trong vẫn âm thầm tồn tại những ung nhọt chưa được khơi mào.

Bạo hành trẻ em nằm trong số đó. Hiện tại, ở Nhật, có rất nhiều vụ bạo hành, lạm dụng trẻ em chưa được chính quyền biết tới, để rồi, sau cánh cửa của ngôi nhà ngục tù, những đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi phải âm thầm chịu đựng, mong một ngày được giải thoát.

Vụ việc, một cô bé 5 tuổi bị bạo hành suốt một thời gian dài ở quê hương, sau khi chuyển đến Tokyo, tiếp tục bị bạo hành đến qua đời hồi đầu tháng 3 là một minh chứng. Chỉ sau khi cô bé mất đi, mọi chuyện mới vỡ lỡ và thông tin được cảnh sát biết đến.

Mặc dù nhiều trung tâm phúc lợi trẻ em trên toàn quốc đang chia sẻ thông tin nhận được từ việc trẻ bị bạo hành, lạm dụng nhưng không được báo cáo với cảnh sát để ngăn chặn, thì vấn đề này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hại, đòi hỏi giải quyết gắt gao tránh những thảm kịch xảy ra tiếp theo.

(Khu chung cư ở Tokyo, nơi Yua Funato 5 tuổi qua đời tháng 3 năm 2018)

Người mẹ và cha dượng bị bắt vì nghi ngờ bỏ bê dẫn đến cái chết của cô bé Yua Funato vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Sự việc vỡ lỡ sau khi gia đình họ chuyển từ tỉnh Kagawa, miền tây Nhật Bản lên Tokyo.

Họ sống ở Meguro Ward, một căn hộ cũ của Tokyo. Cảnh sát cho rằng, Yudai Funato, 33 tuổi, và vợ Yuri, 25 tuổi đã bạo hành cô bé từ hồi tháng 1, không cho bé ăn đủ chất, dẫn đến cái chết do nhiễm trùng huyết và viêm phổi.

Trong khi hồi còn ở Kagawa, cha dượng đã bị tố cáo là nghi ngờ lạm dụng cô bé, tuy nhiên, những lần đó ông ta đều chối tội. Khi gia đình chuyển đến Tokyo hồi tháng 1, chính quyền của nơi ở cũ đã gửi thông báo đến cơ quan phúc lợi Tokyo về trường hợp trên. Họ cũng đã đến thăm gia đình hai lần nhưng cặp vợ chồng trên từ chối cho gặp mặt cô bé.

Sau khi sự việc xảy ra, hai người bị bắt vì có nhiều bằng chứng buộc tội họ gây ra cái chết của em.

(Cha dượng của nạn nhân – Yudai Funato và mẹ Yuri Funato)

Ở Nhật Bản, có rất nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành nhưng chính quyền không hay biết thông tin, hoặc biết nhưng không có căn cứ để buộc tội, bởi phần lớn là bố mẹ, những người ruột thịt trong gia đình. Nên cũng khó khăn trong việc tìm chứng cứ buộc tội.

Một cuộc khảo sát do Kyodo News cho thấy 32 trong tổng 69 đô thị có trung tâm phúc lợi trẻ em không có hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nào có chia sẻ thông tin với cảnh sát.

Tuy nhiên, một số địa phương lại thực hiện tốt điều này.

Ở tỉnh kochi, cũng thuộc miền Tây Nhật Bản, tất cả thông tin liên quan đến lạm dụng trẻ đều được trung tâm phúc lợi báo cáo với cảnh sát, thế nên vụ việc xảy ra ở thành phố Nankoku năm 2008 được giải quyết kịp thời.

Các quận khác như Ibaraki và Aichi  cũng đang nỗ lực để chống lại nạn ngược đãi trẻ. Kể từ tháng 1, tỉnh Ibaraki, cảnh sát đã kịp thời nhận được nhiều trường hợp khẩn về bạo hành trẻ. Thế nên, so với vỏn vẹn 36 sự cố được thông báo vào năm ngoái, thì năm nay, chỉ từ tháng 1 đến tháng 4, đã tăng lên 319 trường hợp.

Việc các trung tâm phúc lợi phối hợp với chính quyền cảnh sát, nhằm chia sẻ thông tin kịp thời về các nạn bạo hành, lạm dụng, ngược đãi trẻ góp phần ngăn chặn những sự việc đau lòng xảy ra là một điều cần được khuyến khích lan rộng.

Nó đòi hỏi sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, nhằm trả lại cho các em tuổi thơ không chìm trong bi kịch. Và ít ra, nếu không may mắn nhận được tình yêu thương từ gia đình thì vẫn còn cộng đồng xã hội dang tay đón nhận các em.

Tham khảo: english.kyodonews

TZ

Trẻ em Nhật và những ước mơ vá trời lấp bể

Bài hát gây tranh cãi Tâm trạng đứa trẻ bị bạo hành bởi chính mẹ ruột của mình

Vạn thứ kinh dị được liên tưởng từ một bài hát cải biên của đứa trẻ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: