Bị vu khống là biến thái trên tàu điện và đây là cách xử lý vô cùng “gắt” của người đàn ông…

Vừa qua một tài khoản Twitter @lapis1127 đã chia sẻ câu chuyện chứng kiến được trên tàu điện ngầm, khiến rất nhiều người phải suy ngẫm.

“Khi đang đi tàu, tôi giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng hét lớn

Xuống tàu đi, tên biến thái.

Một phụ nữ đang buộc tội người đàn ông có hành vi xàm sỡ cô ta, diễn biến tình huống hết sức ly kỳ.

– Tên biến thái kia, xuống tàu đi

– Cô nhầm rồi

– Đừng lằng nhằng nữa, biến thái

– Người đang lằng nhằng, chính là cô đó…

Còn tiếp…

Dù cho người phụ nữ một mực buộc tội, anh chàng trong câu chuyện trên vẫn rất bình tĩnh, anh ta tận tình phân tích tình huống và “chốt hạ” một câu khiến ai nấy đều phải giật mình.

“Tay trái nắm dây đeo thăng bằng, tay phải giữ Smart phone, lý luận nào mà cô bảo tôi chạm vào phần dưới của cô chứ, chạm thế nào được?

Tôi cũng có gia đình, có công việc. Nếu cô cứ khăng khăng kiện tôi lợi dụng cô, tôi sẽ kiện ngược lại cô tội vu khống và xúc phạm danh dự đấy.”

Và dưới đây là một số miêu tả của người chứng kiến với không khí lúc đó trên tàu sau những lời của anh chàng.

“Cô gái cứ khăng khăng anh kia là biến thái trước đó, sau khi nghe đến sẽ bị kiện thì “câm như hến”. Đoàn tàu lúc trước còn rất nhốn nháo bây giờ cũng chìm trong im lặng.

Trong trường hợp trên tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng tôi nghĩ rằng để tránh bị vu oan, hành động như anh chàng trên ổn hơn rất nhiều so với việc nhảy vào đường tàu.

Thành thật xin lỗi vì viết hơi dài”.

Có vẻ như nhờ vào việc đe dọa khởi kiện, các cô gái đã phải dừng lại phán xét xem nhận định của mình là đúng hay sai thay vì một mực buộc tội như lúc đầu.

Theo sau bên dưới là rất nhiều bình luận của cư dân mạng:

  • Rất khó để nhận định vấn đề trong một tình huống liên quan đến tệ nạn biến thái này
  • Về phía cô gái chắc cũng đã dồn hết dũng khí để nói ra rồi, vấn đề này khó đây
  • Thế còn những người xung quanh thì sao, sao không ai lên tiếng? Chắc phải có người chứng kiến toàn bộ chứ?

Ảnh YouTube

Đúng vậy, hành vi xàm sỡ phụ nữ rất hèn hạ và đáng bị phê phán. Vì thế việc chị em phụ nữ có đủ dũng khí để buộc tội kẻ tình nghi thay vì im lặng là rất đáng hoan nghênh và khuyến khích.

Thế nhưng cũng phải chấp nhận rằng không phải ca buộc tội nào cũng chính xác, cũng có khi buộc tội nhằm người vô tội. Và hậu quả của trường hợp này cũng đau thương không kém.

Các bạn còn nhớ tai nạn xảy ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, khi một người đàn ông bị buộc tội biến thái nhảy vào đường tàu tự tử không?

Có lẽ đã đến lúc nhìn nhận trực tiếp và tìm ra giải pháp thích đáng cho trường hợp này thay vì lảng tránh như trước đây (cho cả phía nam và phía nữ).

Mục đích cuối cùng của xử lý các vụ việc như thế này là để giảm bớt số lượng tội phạm chứ không phải giảm số lượng nạn nhân tiềm năng.

Nếu bạn là nữ trong trường hợp kể trên, hãy cứ mạnh dạn lên tiếng nếu bị ai đó xàm sỡ trên tàu điện. Có thể bạn chưa thể xác định được kẻ biến thái, nhưng ít nhất cũng khiến hắn phải dừng hành vi xấu của mình.

Còn nếu bạn là nam bị vu oan, hãy bình tĩnh giải thích tình huống, chứng minh mình bị oan, cố gắng nhờ ai đó làm chứng cho mình.

Hãy học cách tự bảo vệ bản thân khỏi tệ nạn xã hội ở Nhật bạn nhé !

Tham khảo https://grapee.jp/333584/2

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: