[Kinh dị] Bí ẩn những vụ “biến mất vào hư không” vẫn chưa có lời giải

1. Bắt cóc trong vòng 40 giây

Vào ngày 7 tháng 3 năm 1989, Shinya Matsuoka 4 tuổi trở về nhà sau khi đi dạo với bố mẹ, anh chị em. Tất cả các thành viên đều đang rất hào hứng, vui vẻ.

Gia đình dắt cô em gái vào nhà trước, thế nhưng khi quay lại Shinya đã biến mất. Chỉ trong vòng 40 giây ngắn ngủi, cô bé không thể đi đâu xa được. Cả nhà đi tìm em, gọi tên em, nhưng không một ai trả lời. Sau khi cảnh sát nhập cuộc cũng không có phản hồi tích cực nào về việc tìm ra cô bé.

Ảnh cnn.com (minh họa)

Vào ngày tiếp theo, sự việc càng trở nên kỳ lạ hơn khi gia đình Matsuoka nhận được cuộc gọi từ một người lạ mặt. Người đó tự nhận là nhân viên trường mẫu giáo liên lạc để đòi một khoản tiền. Thế nhưng danh tính kẻ gọi điện cũng như các thông tin điều tra liên quan đến cuộc gọi không thể đưa ra câu trả lời cho vụ mất tích của Shinya. Trường mẫu giáo em đang theo học khẳng định chưa từng thực hiện một cuộc gọi nào.

Sự mất tích của Shinya làm nổi lên một cuộc tranh luận quyết liệt, có rất nhiều giả thiết được đưa ra, trong đó có việc Shinya bị bắt cóc bởi một mật vụ Triều Tiên. Tuy nhiên, làm cách nào mà tên bắt cóc có thể ra tay quá nhanh, ngay trước mặt gia đình cô bé, đồng thời không cho cô bé phát ra tiếng kêu cứu, thậm chí không để lại bất kỳ manh mối nào.

Vụ án đến ngày nay vẫn còn là một ẩn số.

Sở dĩ giả thiết thủ phạm là người Triều Tiên được chấp nhận vì đây là hiện tượng rất thường xảy ra trong những năm 70,80 tại Nhật Bản. Có rất nhiều người Nhật được xác định bị lính Triều Tiên bắt cóc.

2. Những vụ bắt cóc của người Triều Tiên

Sự việc tương tự cũng xảy ra và rơi vào bế tắc. Vào ngày 12 tháng 6 năm 1978, một người mẹ đơn thân 22 tuổi Yaeoko Taguchi đưa con đến một trung tâm chăm sóc trẻ trước khi đi đến nơi làm việc. Thế nhưng cô ấy không bao giờ trở lại để đón đứa trẻ, và bị tuyên bố mất tích sau đó.

Ảnh CNN.com

Nhiều năm liền không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến bà mẹ trẻ Taguchi, đứa trẻ lúc này được giao cho bà con chăm sóc. Thời điểm ấy, có nhiều tin đồn rằng lính Triều Tiên đã bắt cóc cô, nhưng không có bằng chứng. Vào năm 1987, một mật vụ Triều Tiên tên là Kim Hyun Hui bị bắt vì nghi ngờ đánh bom đường băng Korean Air Flight 858, làm 115 người thiệt mạng.

Bất ngờ thay, khi y bị bắt, y khai ra rằng đã được huấn luyện bởi một người phụ nữ Nhật Bản tên là Yaeko Taguchi. Phía Triều Tiên sau đó khẳng định rằng Taguchi đã chết trong một tai nạn xe hơi vào năm 1986, nhưng họ không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thông tin trên. Thậm chí một số nhân viên điều tra tin rằng cô ta vẫn sống sót cho đến năm 2000. Vụ việc của Taguchi tiếp tục rơi vào bế tắc.

Vào năm 1977, xảy ra vụ mất tích của Yutaka Kume 52 tuổi với cùng một giả thiết. Người này làm vệ sĩ tại tại tòa nhà trung tâm thành phố Mitaka. Yutaka được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 19 tháng 9, 1977 tại bờ biển thuộc Ishikawa. Yutaka cũng bị nghi ngờ đã bị lính Triều Tiên bắt cóc qua đường bờ biển, tuy nhiên không có bằng chứng xác nhận.

3. Khách sạn bị ám

Ảnh MisteryInternet

Trong số những vụ án hiếm hoi không liên quan đến yếu tố Triều Tiên có thể kể đến vụ việc sau, tuy nhiên vẫn không làm mất đi các yếu tố huyền bí kỳ lạ của sự việc. Vào năm 1996, hai em học sữ nữ đi khám phá một khách sạn Onsen bỏ hoang tên là Tsubono Spa. Tuy đi khám phá mạo hiểm nhưng hai em vẫn thường xuyên liên lạc về gia đình và bạn bè, cho đến khi mất tích.

Lúc tín hiệu liên lạc ngừng lại, cảnh sát bắt đầu điều tra. Họ lần theo dấu vết và tìm thấy chiếc xe hơi hai bạn đã dùng để đi đến địa điểm, một chiếc Subaru Vivio màu đen. Lúc ấy cảnh sát đã bị thuyết phục rằng chiếc xe bị mất lái trên đường và người trên xe bị rơi xuống vực hoặc suối, tuy nhiên không tìm ra được bất cứ chứng cứ nào xác đáng để khẳng định lập luận trên.

Vụ việc được đưa lên bản tin và nhận được đông đảo sự quan tâm của người dân, một số người tới tận địa điểm khách sạn ma ám để khám phá chuyện gì đã xảy ra với hai người họ.

4. Mất tích cả gia đình

Một vụ mất tích khác diễn ra vào tháng 6 năm 2001 với quy mô lớn, cả một gia đình đã “tan vào hư không”.

Bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2001, Junko Yamagami 52 tuổi không đến dự cuộc họp kinh doanh, đồng thời lỡ luôn chuyến bay đến Trung Quốc vào cùng ngày. Đồng nghiệp tìm đến nhà của Yamagami, nơi cô sống cùng chồng và mẹ chồng, thế nhưng không có ai ở đó. Chiếc xe hơi họ thường sử dụng cũng biến mất. Thậm chí, Leo, chú chó trong nhà cũng không được tìm thấy.

Ảnh mysteriousuniverse.org

Tình trạng căn nhà lúc đó không có gì khả nghi, cửa chính không khóa, cũng không có dấu hiệu bị cạy. Đèn phòng bếp vẫn sáng nhưng không có gì bất thường, trong nhà không phát hiện dấu hiệu đột nhập hay xung đột. Đồ đạc cá nhân của Yamagami bao gồm hành lý, Passport và 150,000 Yên tiền mặt chuẩn bị cho chuyến công tác vẫn còn nguyên.

Chỉ có một vài đôi dẹp xẹp và đồ ngủ là bị mất, kỳ lạ là tất cả quần áo và giày dép khác vẫn còn. Như thể họ đi ra ngoài trong bộ trang phục ngủ và không bao giờ quay lại. Cảnh sát đã cố liên lạc với người con gái 26 tuổi của Yamagami khi phát hiện cô có cuộc hẹn ăn tối với gia đình vào đêm hôm trước, thế nhưng cô gái cũng biến mất không manh mối.

Gia đình Yamagami không có kẻ thù, không có tiền án, họ sống hạnh phúc và ôn hòa với hàng xóm. Vậy lý do tại sao cả gia đình lại đồng loạt mất tích, không ai có thể lý giải được. Chỉ có duy nhất một chi tiết được xác định đó là chiếc xe của nhà vẫn còn ở đó vào đêm hôm trước, nhưng đã biến mất khi người đưa thư tới vào lúc 4 giờ 30 sáng hôm sau.

Vụ án đóng băng và đi vào bế tắc.

Ảnh m.blog.naver.com

Mãi cho đến năm 2007, chiếc xe được phát hiện nằm dưới đáy hồ cùng với xác của 4 thành viên trong gia đình, bao gồm chú chó, tất cả đều mang dây an toàn và bị khóa chặt vào ghế ngồi. Xác chết được khám nghiệm nhưng nguyên nhân cái chết vẫn không được tìm ra, dù phán đoán ban đầu của cảnh sát là chết đuối.

Bộ đồ ngủ của các thành viên trong nhà đã bị hư hại, thế nhưng không có dấu hiệu xung đột, chống cự hay các chấn thương vật lý khác. Tại sao cả gia đình lại rời đi trên chiếc xe trong bộ đồ ngủ vào giữa đêm? Chính quyền phán đoán đó là tự sát tập thể, nhưng lại không tìm ra được động cơ cho hành động này.

Một số ý kiến khác nghĩ rằng người chồng, anh Masahiro Yamagami đã lên kế hoạch giết cả gia đình, lừa họ vào xe và lái thẳng đến bờ hồ, nhưng một lần nữa, giả thiết này không có chứng cứ xác thực. Có thể cả gia đình đang chạy trốn khỏi ai đó, sau đó vô tình rơi xuống hồ nước, nhưng đó là ai?

Những vụ việc kỳ bí như vậy không chỉ diễn ra tại Nhật Bản, nhưng những thông tin kể trên cho thấy nguy hiểm vẫn luôn rình rập bạn dù là bất kỳ đâu trên thế giới này, đến cả một nơi an toàn như Nhật Bản.

Tham khảo mysteriousuniverse.org

Sacchan

Lộ diện chàng Hề bí ẩn hay đi dạo quanh nhà ga tỉnh Kobe – mục đích anh đến Trái Đất là gì?

Xôn xao cái chết bí ẩn của triệu phú từng chi 3 tỷ Yên để trăng hoa với 4.000 cô gái

Creepy: Các vụ án mạng với chữ bí ẩn alice ở Nhật Bản

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: