Lại thêm một vụ phá hoại nắp cống in hình Anime của những cậu bé ở Nhật Bản

Cách đây hơn một tháng, hai chàng trai người Nhật tuổi teen đã vạch ra kế hoạch cho một chuyến đi dài, thực hiện giấc mơ của họ. Một cậu bé 17 tuổi đến từ thành phố Kasukabe ở tỉnh Saitama, trong khi cậu kia 16 tuổi đến từ Nerima Ward của Tokyo. Cả hai cùng có chung điểm đến là Numazu, ở tỉnh Shizuoka.

Nghe qua thì có vẻ như là một câu chuyện gì đó cảm động, thế nhưng sự thật “giấc mơ” của họ là phá hoại Love Live của Numazu bằng cách phá những hình ảnh Anime trên nắp cống.

Thông tin thêm cho những người không biết đến khoảng cách địa lý của các thành phố ở Nhật Bản. Đó là tầm 150 km (93 dặm) từ Kasukabe đến Numazu, đi tàu hết tầm 3 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, các chàng trai đã xác định, khi họ đến Numazu, nơi có những hình tròn nắp cống mang nhân vật trong Love Live. Họ sẽ phá các hình ảnh Anime in trên nắp cống đó bằng vật kim loại.

Hành động trên diễn ra vào ngày 27 tháng 5, các chàng trai quyết định quay lại quá trình đó. Một cậu bé quay còn cậu kia thực hiện hành vi phá hoại. Sau đó họ đăng tải Video lên mạng xã hội.

Thật không may cho hai cậu bé, khi Video thu hút nhiều người vào xem, trong số đó có chuyên viên điều tra về tội phạm chưa thành niên và tội phạm an ninh mạng của cảnh sát tỉnh Shizuoka. Danh tính hai cậu bé nhanh chóng bị phát hiện và bị bắt sau đó.

Những cậu bé được nói đến là người hâm mộ Love Live, và mục đích họ phá hỏng những nắp cống trên là vì nó in hình những nhân vật họ không ưa hoặc xấu xí hơn so với nhân vật họ ngưỡng mộ. Hai cậu bé bị buộc tội phá hoại tài sản.

Hiện cảnh sát đang điều tra xem, ngoài ra bọn họ có thêm “đồng loã” hoặc họ có liên quan gì đến những bức hình in trên nắp cống bị phun sơn trắng làm hư hỏng trong thời gian đầu tháng 6 hay không?

Sau những trường hợp phá hoại khác nhau xảy ra trong thời gian vừa qua, Numazu đã quyết định thay thế Love Live!Sunshine! bằng những hình ảnh đơn giản hơn. Thành phố cho biết, họ hy vọng sẽ cải tạo lại những hình ảnh Anime càng sớm càng tốt, nhưng cần phải có thời gian để làm điều đó.

Với hai chàng trai, việc di chuyển một quãng đường 300km để cuối cùng bị bắt vì tội phá hoại chứng tỏ sự bồng bột trong suy nghĩ và chưa trưởng thành của họ.

Những hành động này làm cho người đọc băn khoăn rằng, liệu những suy nghĩ đó có thay đổi hoặc hành động sẽ chín chắn hơn khi họ bước qua tuổi 18, độ tuổi đủ chịu mọi trách nhiệm về mọi hành động gây ra theo luật mới về độ tuổi công dân của Nhật Bản.

Tham khảo: headlines

TZ

Ngồi không ăn đồ ngọt như L cũng thông minh ư, đó chỉ là chuyện Anime mà thôi..

Khía cạnh chân thực của đời sống học đường Nhật Bản được thể hiện như thế nào trong Anime?

Anime tại World Cup Người hâm mộ hát bài hát chủ đề của One Piece sau trận đấu giữa Nhật Bản và Senegal

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: