Mẹ Nhật “dở khóc dở cười” vì bài văn con gái nhỏ viết về gia đình

Trẻ nhỏ rất đáng yêu, đôi khi những hành động hoặc suy nghĩ của chúng làm mọi người không khỏi bất ngờ và bối rối. Không như người lớn thường mắc kẹt trong nhiều ý nghĩ phiền phức đa mang, thì tâm hồn trẻ thơ trong sáng, bộc phát trong tiềm thức. Chính vì sự ngây thơ đơn giản đó, khi chúng ta tiếp xúc với các em, cảm giác mọi ưu phiền của cuộc sống cũng tan biến.

Một tài khoản Twitter Nhật Bản@__mi__ku__, gần đây đã đăng tải một trạng thái ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối vì bài luận đáng yêu viết ở trường bởi đứa con gái học lớp hai của mình. Với tựa đề “Mama’s Prawn Pilaf” nói về những suy nghĩ chân thực của cô bé khi được hỏi “Điều em thích nhất trong gia đình mình là gì?”

Niềm tự hào nhất của gia đình em có lẽ là có một người mẹ nấu ăn ngon.

Món ngon nhất mẹ làm là món Tôm. Mỗi lần mẹ bảo sẽ làm món đó, em đều rất vui. Em đã hỏi mẹ cách để nấu món này. Mẹ bảo chỉ cần lò vi sóng, vì mặt sau của bao bì tôm có chỉ dẫn, bạn chỉ cần làm nóng lên là có thể sử dụng được”.

Rõ ràng, đứa trẻ đáng yêu là nói rất thực về món ăn yêu thích của mình do mẹ nấu. Nhưng cô bé không biết rằng, món tôm đó không phải do mẹ chế biến mà thực chất là thực phẩm đông lạnh, chỉ cần cho vào lò vi sóng một lúc là sử dụng được.

Người mẹ rất vui vì con gái đã nghĩ đến mẹ và món ăn hàng ngày khi được hỏi như vậy. Tuy nhiên, @miku cũng phần bối rối vì món đó không phải do mình nấu mà chỉ được mua sẵn, làm nóng là xong.

Cư dân mạng thích thú vì bài viết của cô bé rất đỗi dễ thương.

Món tôm ấy chắc rất ngon”

“Cô bé thật đáng yêu”

“Tôi đã cười nhiều khi đọc bài viết trên tàu”

“Có vẻ như ngày nay, thực phẩm đông lạnh mới ngon”,…

Sau khi suy nghĩ về bài văn của con gái, người mẹ quyết định làm một điều gì đó để tạo ra một kỷ niệm tuyệt vời  cho cô bé.

Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều về nó nữa, nhưng sẽ giữ lại để sau này đọc vào lễ cưới của con bé”.

Nhưng xét ra, người mẹ trên vẫn hạnh phúc vì cảm nhận suy nghĩ của một đứa trẻ đang học lớp hai. Với thời đại hiện nay, thật may mắn vì khi được hỏi cái gì làm các em thích nhất, đó không phải là điện thoại thông minh hay một cái gì khác, mà lại chính là một bữa ăn trong gia đình. Dù đầu óc ngây thơ của em chưa biết được đó là do ai nấu.

Hy vọng rằng, những suy nghĩ trong sáng trong bài văn sẽ là động lực để @miku nói riêng và những bà mẹ nói chung cố gắng hoàn thiện kỹ năng nấu nướng, mang đến cho gia đình những bữa cơm ngon, trên hết là gắn kết tình cảm gia đình, và lưu lại trong lòng thành viên, nhất là con trẻ những ký ức đẹp.

Còn bạn, bạn yêu gia đình mình nhất ở điều gì?

Tham khảo:togech

TZ

Manga nổi tiếng Hoa hồng Véc-Xây bị đạo nhái trắng trợn trên cuốn hướng dẫn quy tắc ứng xử

Bị vu khống là biến thái trên tàu điện và đây là cách xử lý vô cùng gắt của người đàn ông

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: