Nhìn lại những bức ảnh về sự hy sinh của lực lượng tự vệ trong trận lũ lịch sử tại phía Tây Nhật Bản

Trận lũ thế kỷ vừa qua đi trên miền đất phía tây Nhật Bản đã gây bao đau thương, mất mát cho đồng bào, có những sự hy sinh thầm lặng, những cái đầu lạnh và những cánh tay kiên cường cứu trợ nơi “chiến trường” cam go.

Đó là lực lượng tự vệ khu vực Kyushuu với số lượng lên đến 1.610 người.
Khác với quân đội chiến đấu ở những quốc gia khác, Nhật Bản chỉ có lực lượng tự vệ nhằm bảo vệ trị an và cứu giúp người dân khi hoạn nạn. Không chỉ hy sinh vì tổ quốc, lực lượng tự vệ Nhật còn đưa quân ra nước ngoài nhằm hỗ trợ kịp thời những vùng khó khăn. Nói về độ tinh nhuệ của lực lượng này, chắc hẳn cả thế giới sẽ không tiếc lời khen. Khen vì tình thần không ngại gian truân, khen vì sự nhanh nhẹn ứng biến. Hơn bất cứ đội cứu trợ thuộc các quốc gia nào khác, Nhật Bản luôn là đội có mặt tại hiện trường sớm nhất. Vì theo họ, sớm một giây thôi cũng có thể cứu được một sinh mệnh.

Dưới đây, hãy cùng Japo ngắm lại những hình ảnh cảm động của những chiến sĩ thuộc lực lượng đó trong trận lũ vừa qua.

Ảnh: http://newsjpnet.net/【九州豪雨】もっと大きく報道してほしい自衛-3/

Nhờ sự có mặt của lực lượng tự vệ vùng Kyushuu mà rất nhiều người dân sống sót về với gia đình.

Dẫu cho Nhật Bản không sở hữu những chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng đánh nhau trên chiến trường nhưng nhờ có lực lượng tự vệ ngoài kia mà người dân Nhật Bản có thể ngủ yên mỗi tối.
Hơn tất cả, đó là một trong những điều tôi cảm thấy tuyệt vời ở đất nước này.

Kengo Abe 

Truyền thông Trung Quốc sáng tỏ câu chuyện 10 năm trước: Cứu trợ tại Tứ Xuyên, lực lượng phòng vệ Nhật Bản chịu đựng sự lăng mạ

Vang danh đội cứu hộ Nhật Bản- Lực lượng tinh nhuệ hàng đầu thế giới

Ngắm dàn trai đẹp trong cuộc thi hình thể Tokyo năm 2018 của lực lượng phòng vệ Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: