Sự nhầm lẫn của cảnh sát cho thấy những quy định khắt khe của pháp luật Nhật

Cái quan trọng không phải là sự nhầm lẫn của cảnh sát mà là bạn biết thêm một quy định của Nhật Bản

Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, cảnh sát Metropolitan Tokyo ra thông báo bắt giữ một học sinh trung học 15 tuổi vì vi phạm sở hữu vũ khí trái phép. Cụ thể cậu bé được cho là mang trong mình một con dao dài tầm 6,2 cm, dài hơn 2mm so với quy định một con dao được chấp nhận sở hữu.

Sự khác biệt và độ nguy hiểm như thế nào giữa một con dao dài 6,2 cm với 6 cm thì chỉ có các chuyên gia võ thuật mới biết rõ ngọn ngành. Còn đối với người bình thường như chúng ta thì chúng cũng giống nhau mà thôi.

Hoặc bạn có thể tham khảo ví dụ dưới để có thể hiểu thêm về độ dài ngắn của vật sở hữu có đúng quy định hoặc không. Với một con dao dài dưới 6 cm, khi ai đó tấn công bạn, chỉ một cuốn sách tầm khoảng hơn 400 trang, là bạn có thể ứng phó lại được, ngược lại, khả năng nguy hiểm sẽ cao hơn nếu dao dài hơn. Chính vì lẽ đó, với độ tuổi trên, sử dụng dao dài quá 6 cm bị cho là vi phạm.

Quay lại với câu chuyện trên, khoảng 1 giờ sáng ngày 22, cảnh sát trông thấy một cậu bé khoảng 15 tuổi một mình trong công viên của thành phố Kodaira. Các cảnh sát đã xét hỏi và tìm thấy con dao vi phạm trên trong người cậu bé ấy.

Khi được hỏi, vì sao lại có vật trên trong người, cậu bé đã trả lời rằng dùng nó để tự vệ. Thực sự thì đó không phải là một câu trả lời khôn ngoan. Vì viễn cảnh nó sẽ làm bị thương một ai đó.

Cuối cùng, cảnh sát đã đưa cậu bé về đồn cùng với vật khí trên. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra rằng, con dao trên thực tế là dao Kiridashi, một lưỡi tiện ích đơn giản dùng gọt bút chì. Dao Kiridashi thường không có cán cầm bằng gỗ hoặc nhựa như những loại dao khác, nó chỉ duy nhất một miếng kim loại.

Tuy nhiên, một đặc điểm khá độc đáo của dao Kiridashi là chúng được phép có chiều dài 7cm. Bởi cấu tạo của nó, một cuốn sách mỏng cũng có thể đối phó được.

Không cần bàn cãi nhiều, cảnh sát buộc phải thả cậu bé ra ngày hôm sau. Chắc chắn đọc đến đây, nhiều bạn sẽ có những băn khoăn như cộng đồng mạng ở Nhật:

Tôi nghĩ chúng ta được phép mang theo dao để tự vệ mà, đúng không?”

“Một đứa trẻ 15 tuổi làm gì trong công viên vào đêm khuya và với một con dao?”

“Thực ra, một con dao Kiridashi trông nguy hiểm hơn nhiều so với những con dao khác đấy”

“Cậu bé đã bị giam trong chín giờ, có nên khởi kiện không?”

Không có sự khiếu nại nào từ cậu bé hay người nhà của cậu, nhưng một nhân viên cảnh sát đã thông báo rằng, sau này, bất cứ nghi ngờ nào cũng sẽ tiến hành điều tra xem có giấu hung khí trong người hay không?. Họ cũng sẽ cố gắng cải thiện giáo dục việc nhận biết vật khí phù hợp trước khi bắt giữ ai đó.

Cũng chẳng biết được ai đúng ai sai trong vụ việc trên, nhưng chỉ muốn cho độc giả thấy thêm một khía cạnh an ninh ở Nhật.

Đó là việc sở hữu một con dao nói riêng hoặc vũ khí nói chung ở Nhật cực kỳ khó khăn. Chính vì thế, khi có ý định muốn mua chúng, hãy chắc chắn bạn đã tìm hiểu kỹ về quy định của pháp luật Nhật nhé.

Bởi từ vụ án trên, nếu không phải là dao Kiridashi thì chỉ hơn kém nhau 2mm thôi cũng đủ đưa bạn vào tù rồi đấy.

Tham khảo: news.nicovideoasahi

TZ

Bất ngờ đến phút cuối với quá trình chế tác dao từ cuộn giấy bạc

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: