[Trải nghiệm thực tế] Bên trong bán kính 4km của khu rừng tự sát Aokigahara có gì?

Chắc chúng ta chẳng còn lạ gì với Aokigahara – địa điểm được gọi là “khu rừng tự sát” ở Nhật. Rất nhiều người không chịu nổi áp lực của cuộc sống đã đến đó để tìm giải thoát cho cuộc đời vô vọng của họ.

Khu vực rừng Aokigahara nằm dưới chân núi Phú Sĩ là nơi có diện tích rộng lớn, địa hình hiểm trở, rừng rậm rạp bao gồm những cây đại thụ với tán rộng mọc thẳng đứng hướng lên trời. Ánh mặt trời dường như khó có thể chiếu lọt qua tán lá của khu rừng rậm rạp.

Đây là nơi mà một khi lạc vào sẽ rất khó tìm được đường ra, đến cả kim nam châm cũng khó xác định đúng phương hướng. Những lý do đó khiến cho nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai muốn kết thúc cuộc đời của mình. Vì một khi đã vào bên trong, dù có đổi ý cũng chẳng còn đường ra nữa.

Bên cạnh những người thật sự muốn chết, có một số người cố gắng tìm đường vào rừng vì tò mò. Tất nhiên đây không phải “địa điểm tham quan” do đó để bắt đầu hành trình bạn phải chuẩn bị thật kỹ nếu không muốn “bỏ mạng” ở đó. Hôm nay hãy để JAPO kể cho bạn nghe những trải nghiệm bên trong khu rừng tự sát của một anh chàng người Nhật nhé.

Anh ta đã phát hiện một tượng Phật ở đó.

Ảnh http://tocana.jp/2018/07/post_17623_entry_2.html

Có lẽ ai đó mang theo để cầu nguyện trước khi chết.

Một tượng Phật im lìm nơi rừng sâu âm u có khiến bạn cảm thấy chút đáng sợ không?

Trong rừng bạn cũng có thể thấy được cả Hươu, Nai. Bình thường động vật thường bỏ trốn khi thấy con người, thế nhưng Hươu, Nai ở đây lại khá hung dữ và có thể lao vào bạn.

Tầm nhìn trong rừng không tốt, thêm vào đó bị chắn bởi các cây cổ thụ to lớn, bạn sẽ khó chạy thoát nếu bị động vật rượt đuổi. Nếu nhỡ để mình bị thương trong lúc bỏ chạy, đường về nhà sẽ không còn nữa.

Khu rừng rậm được hình thành do dung nham núi lửa phun trào vào những đợt hoạt động của núi Phú Sĩ, vì thế dù cây cối rậm rạp, ở đó không hề có sự hiện diện của cây ăn quả hay thậm chí cỏ dại. Hệ quả là ngoài một ít Hươu, Nai, trong rừng hầu như không có động vật, từ động vật ăn cỏ, côn trùng đến động vật ăn thịt.

Không gian “chết” này càng khiến nơi đây thêm kỳ bí đáng sợ.

Trong quá trình khám phá khu rừng, anh ta đã tìm thấy một vài thi thể của những người vào rừng tự sát. Xác chết đã bắt đầu phân hủy nhưng có lẽ tử vong chưa lâu.

Khi một người chết, xác sẽ bị ruồi nhặng tấn công từ hốc mắt, vì thế có cảm giác như mí mắt của tử thi vẫn còn di chuyển. Từ đó, chúng sẽ tấn công và đẻ trứng bên trong cơ thể. Nhìn vào mắt người chết sẽ thấy những giọt nước mắt, thật ra đó chỉ là trứng ruồi mà thôi.

Anh chàng này đã đếm được tổng cộng 20 xác chết như vậy trong khu rừng. Đúng là một con số khủng khiếp.

Ảnh http://tocana.jp/2018/07/post_17623_entry_2.html

Được biết kỷ lục vào trong khu rừng chỉ tầm 4km, tuy nhiên ở 200m đầu tiên đã có thể phát hiện ra rất nhiều xác chết.

Ảnh http://tocana.jp/2018/07/post_17623_entry_2.html

90% vụ tự sát được tìm thấy trong rừng là treo cổ.

Ảnh http://tocana.jp/2018/07/post_17623_entry_2.html

Nhân tiện, chuyện kim nam châm không thể định hướng có vẻ chỉ là mê tín dị đoan. Thật ra cả nam châm chỉ đường lẫn GPS đều có thể hoạt động bình thường trong khu vực này. Thế nhưng chỉ trong khoảng bán kính 4km đổ lại thôi nhé.

Tuy nhiên…

Chúng ta sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi bước vào một nơi nguy hiểm như vậy. Những vong hồn của người chết có thể sẽ theo bạn về nhà, không chừng…

Vì vậy dù lạc đường, xin hãy tránh xa khu vực rừng Aokigahara bạn nhé.

Kengo Abe

Thêm một Video gây tranh cãi về khu rừng tự sát ở Nhật

Sẽ ra nếu Khu rừng tự sát thay bằng tên Biển Cây thơ mộng hơn?

Từ Clip “Chúng tôi đã phát hiện xác người tại khu rừng tự sát” – Youtuber nổi tiếng tự đào mồ chôn sự nghiệp

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: