Ở Nhật có một căn bệnh – Một khi đã mắc phải đừng nghĩ đến việc chữa trị

Bệnh biến thái.

Nhắc đến Nhật, bên cạnh những ngôi Đền Thần đạo, hoa Anh Đào bạn còn biết đến JAV và…biến thái. Đặc biệt, biến thái hoạt động mạnh mẽ nhất ở trên những chuyến tàu điện nhồi nhét, đông đúc- nỗi ác mộng của người dân Tokyo.

Hành vi biến thái là hành động lén lút, sờ soạng cơ thể phụ nữ khi họ không thể di chuyển tự do vì bị mắc kẹt trên tàu.

Ảnh https://nikkan-spa.jp/1494784

Dù đàn ông muốn sờ vào phụ nữ là chuyện bình thường, nhưng sờ mà không có sự cho phép của chính chủ là hành động tội ác. Tất nhiên phụ nữ là nạn nhân cần được bảo vệ trong trường hợp này. Ngoài ra nạn nhân cũng có thể là những người đàn ông có suy nghĩ ngay thẳng, nhưng vì bị chen lấn xô đẩy, lỡ chạm vào phụ nữ và bị kết tội là biến thái.

Thế nhưng biến thái vốn không phải là một hành động nhất thời, mà là cơn nghiện nếu đã làm được một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3.

Lần này hãy cùng lắng nghe tâm sự của Iwamoto-san, một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng đã nhiều lần bị bắt vì tội biến thái.

25 năm về trước, sau khi ra trường, hắn vào làm việc trong một công ty kinh doanh. 6 tháng sau, Iwamoto thực hiện hành vi biến thái và bị bắt lần đầu tiên.

Ảnh http://kaigai-shin.net/archives/3369

“Vòng eo cô gái đứng cạnh tôi rất đẹp, thế là tôi quyết định sờ thử”

Thế nhưng không may cho hắn, cô gái đi cùng với bạn trai. Ngay lập tức, hắn bị cậu bạn trai bắt và bị phạt 500,000 Yên tại đồn cảnh sát.

Dù hắn cố giữ bí mật với công ty, nhưng vì đã ký vào biên bản cấm lên chuyến tàu điện sử dụng khi ấy, đường đi làm của hắn trở nên xa hơn rất nhiều. Và trên những chuyến tàu khác, người đàn ông này vẫn không dừng được hành vi tội phạm. Hắn tái phạm lần 2, lần 3 trong vô sự. Nhưng lần này, chỉ cần giải quyết riêng với nạn nhân bằng tiền là yên chuyện. Thế nhưng đến lần thứ 4, tên này lại vô ý sàm sỡ một nhân viên nhà ga và bị bắt quả tang.

Ảnh https://nikkan-spa.jp/1494784

Sau lần ấy, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, thế nhưng…

Để khó bị phát hiện, Iwamoto đã nghĩ ra cách chỉ chạm vào phần mu bàn tay và chỉ hành động khi tàu dừng đột ngột hoặc rung lắc mạnh.

Đúng vậy, hành động đã trở thành thói quen, dù có phạt bao nhiêu lần cũng sẽ tái phạm mà thôi.

Ở Nhật có một câu nói

“Kẻ ngốc dù có bị đánh chết vẫn là đồ ngốc”

Những kẻ ngốc đó chính là tên biến thái tàu điện nói trên và rất nhiều tên tội phạm khác nữa, những kẻ ngu ngốc chỉ cố làm thỏa mãn khao khát ích kỷ cá nhân bất chấp hậu quả.

Bởi vì tội biến thái không có mức phạt nặng, do đó có lẽ tội phạm loại này đã “nhờn” mặt với cảnh sát rồi. Thiết nghĩ nên có một biện pháp chặt chẽ hơn để các nạn nhân có thể yên tâm sử dụng dịch vụ công cộng.

Kengo Abe

[Cảnh báo] Quấy rối phụ nữ bằng chiêu thức mới của những kẻ biến thái ở Nhật

Bị vu khống là biến thái trên tàu điện và đây là cách xử lý vô cùng gắt của người đàn ông

Ngồi tù 20 năm đã là gì, có đánh chết thì tính biến thái của lão già 65 tuổi này vẫn không đổi

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: