Khó tin: Thanh niên lấy được vợ nhờ một… cơn bão

Bão là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó mang lạ những thiệt hại to lớn, cướp đi sinh mạng, mùa màng, …
Trắng tay vì một cơn bão không phải là mới mẻ, thế nhưng nhờ bão mà lấy được vợ thì quả là chuyện hiếm hoi.

Chuyện xảy ra cách đây vài năm, khi cô Komori Akari, lúc đó 26 tuổi lên đường từ Hokkaido đến Tokyo du lịch vào kỳ nghỉ hè.

Nhưng không may chuyến bay từ Tokyo về lại Hokkaido của cô bị hoãn lại do bão.

Ảnh: https://gunosy.com/articles/Rh4G7?s=s

Akari chợt dâng lên cảm giác hoang mang khi loa phát thanh thông báo tình hình. Loay hoay ở sân bay Haneda một mình, cô thở dài, lòng nặng trĩu:

“Thật hả??? Làm sao bây giờ…..”

Lời than thở của cô được một người đàn ông bên cạnh nghe thấy. Cũng là người mà Akari không ngờ sẽ trở thành chồng của mình.

Anh giới thiệu mình cũng sống tại Hokkaido đang chuẩn bị lên máy bay về thì nhận được tin dữ.

Anh cũng như cô không biết làm thế nào nên bèn gọi điện hỏi ý kiến một người bạn, thì được anh này giới thiệu cho một khách sạn, nơi anh ta thường xuyên đến nghỉ ngơi lúc đi công tác.

“Nếu cô không ngại thì…. chúng ta sẽ đặt 2 phòng”

Ảnh: https://gunosy.com/articles/Rh4G7?s=s

Cô gái đồng ý, thế là cả 2 làm thủ tục đổi chuyến rồi về khách sạn.

Cảm thấy mình may mắn khi nhận được sự giúp đỡ ân cần của chàng trai, Akari mời anh dùng bữa tối. Hai người vui vẻ nói những câu chuyện về quê nhà Hokkaido, sau đó còn đi hát Karaoke và “quẩy” tưng bừng. Đương nhiên, sau ngày đầu tiên đó thì 2 người vẫn chỉ là những người lạ vừa gặp, chưa đến bước hẹn hò đâu.

Hôm sau bão tan, cả hai cùng bay về Hokkaido, sau đó mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.

Trước khi chia tay, họ đã kịp trao đổi liên lạc và hẹn gặp nhau mỗi tháng 2 lần tại đâu đó của Hokkaido. Có khi là ăn trưa, có khi chỉ lái xe đi dạo.

Và thế là từ tình bạn đơn thuần ấy, họ chính thức trở thành cặp đôi.

Sau 3 tháng tìm hiểu, họ quyết định tiến đến hôn nhân, cùng chăm sóc nhau suốt quãng đời còn lại.

Điều kỳ lạ là họ lại chọn tháng 9/2018 để tổ chức đám cưới. Nhưng tháng 9 lại là thời điểm mà Nhật Bản thường xuyên đón những cơn bão.

Phải chăng, định mệnh giúp họ gặp nhau trong một ngày bão, nên họ mới quyết định kỷ niệm ngày gặp gỡ bằng một đám cưới cùng thời điểm như thế?

Kengo Abe 

Tin nhanh: Bão số 13 vừa đổ bộ, bão số 14 đã bắt đầu”mon men”tiến vào Nhật Bản

Tình trạng bố mẹ Nhật xa rời con cái vì mải mê điện thoại thông minh tăng cao báo động

Siêu bão Jongdari đổ bộ Nhật Bản: 19 người bị thương, 100 chuyến bay bị hoãn lại

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: