Bài học về sự thất bại của cha đẻ “phát minh tuyệt vời nhất thế kỷ 20” – “Cái mất đi chỉ đơn giản là tài sản mà thôi”

Theo bạn phát minh nào tiện lợi nhất trên thế giới? Có phải là gói mì tôm cứu đói mà ngày nay ai cũng ăn không?

Đằng sau mỗi phát minh đều có một câu chuyện. Hôm nay hãy tìm hiểu câu chuyện của người đã tạo ra mì gói – người sáng lập của tập đoàn Nissin, Momofuku Ando.

Ảnh https://www.sbbit.jp/article/cont1/35289

Tưởng rằng cuộc đời của Ando chắc hẳn phải phủ đầy hoa hồng sau phát minh có thể nói là thay đổi nhân loại này, ông lại qua đời sau rất nhiều chịu đựng và thất bại vào năm 2007. Chưa kể vào năm 47 tuổi, một vấn đề phát sinh đã khiến ông mất đi toàn bộ tài sản.

Chúng ta hãy tìm hiểu xem Ando đã phục hồi và tạo ra được “phát minh tuyệt vời nhất thế kỷ 20” – Mì gói như thế nào nhé !

Vào năm 1910, Ando được sinh ra tại Đài Loan, lúc bấy giờ vẫn còn là thuộc địa của Nhật Bản. Cha mẹ mất sớm, từ bé, Ando đã sống với ông bà. Vào thời điểm hiện tại, khi Âu phục chưa du nhập vào Nhật Bản, các cửa hàng may mặc trang phục truyền thống Nhật Bản làm ăn rất phát đạt. Ando giúp việc tại cửa hàng Kimono của người ông và chính thức tiếp quản từ năm 1932. Ando đã đưa ra rất nhiều ý tưởng kinh doanh và tiếp tục phát triển cửa hàng, mặc dù đó là lúc chiến tranh xảy ra khắc nghiệt.

Tuy nhiên, từ năm 1957, chàng thanh niên liên tục gặp những bất hạnh trong cuộc sống. Đầu tiên, Ando bị nghi ngờ cung cấp hàng bất hợp pháp cho quân đội, trong vòng 45 ngày phải chịu đựng sự tra khảo rất khắt nghiệt. Dù kết luận cuối cùng là vô tội, sự kiện lần này đã để lại thiệt hại nặng nề cho việc kinh doanh.

Không những thế, sau chiến tranh, Ando phải ngồi tù vì bị quân chiếm đóng buộc tội trốn thuế. May mắn thay, một lần nữa, vụ việc được tòa tuyên trắng án.

Năm 1957, công ty phá sản, Ando gần như mất trắng toàn bộ tài sản, khi đó ông 47 tuổi.

Thế nhưng sau biết bao nhiêu lần thất bại, người đàn ông này đã mạnh mẽ đứng lên vượt qua khó khăn và đạt được thành công.

Đây chính là người đã sáng tạo ra gói mì ăn liền đầu tiên cho nhân loại.

Ảnh http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/1529

Đây là loại mì vô cùng tiện lợi, chỉ cần cho nước sôi vào là có thể dùng ngay. Đầu tiên, món ăn này được bán với giá rất cao. Thế nhưng sau khi được đưa vào dùng thử tại các trung tâm thương mại, món ăn nhanh chóng nhận được sự chú ý và ưa thích của người tiêu dùng, trở thành một hiện tượng mới của thời đại.

Chẳng phải cái chúng ta mất đi chỉ là tài sản thôi sao?

Đó là cách nghĩ vô cùng độc đáo của Ando. Đúng vậy, chỉ cần có sự kiên trì, tất cả mọi thứ đều có thể làm lại.

Từ một cửa hàng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, với những máy móc thô sơ, đa phần là đồ cũ được mua lại, người đàn ông ấy đã miệt mài làm việc từ 5 giờ sáng cho đến 1-2 giờ sáng hôm sau, ròng rã suốt 1 năm trời, sau bao nhiêu lần sai rồi lại sửa, đã cho ra đời món mì nổi tiếng thế giới ngày nay.

Từ năm 1958 đến nay, sức nóng của sản phẩm này chưa từng hạ nhiệt, luôn là món hàng cần thiết gắn bó với mọi người trong suốt 60 năm.

Sau thành công của Mì gói, Ando đã nâng cấp sản phẩm lên mì ly.

Ảnh https://lohaco.jp/product/3072827/

Không cần phải chuẩn bị tô hay chén, chỉ cần nước sôi, bạn có thể dùng ngay món ăn này.

Thế nhưng ngay cả sản phẩm tiện lợi này ban đầu cũng không bán được. Có nhiều ý kiến cho rằng đây là ý tưởng thừa vì mọi người đều lựa chọn ăn mì tại nhà.

Nhờ bức ảnh này, tình thế đã thay đổi.

Ảnh https://twitter.com/hondafun033/status/954345478337937414

Hình ảnh được chụp trong vụ AsamaSansou nổi tiếng. Đây là vụ bắt cóc con tin và bắn nhau với cảnh sát của một nhóm thân cộng sản xảy ra vào tháng 2 năm 1972. Những tên tội phạm cố thủ tại một khách sạn trong núi, khi đó trời có tuyết lớn. Vì con tin bị uy hiếp do đó cảnh sát không thể hành động mà phải ở ngoài chờ đợi thời cơ. Vấn đề lớn nhất chính là lương thực, với tình hình thời tiết này, thực phẩm tiếp tế sẽ bị đông lạnh không thể sử dụng được nữa, do đó mì ly chính là cứu cánh trong tình huống này.

Sau vụ việc, bức ảnh tràn lan trên các mặt báo, trở thành điểm tin nóng lúc bấy giờ, nhờ đó mà sản phẩm trở nên nổi tiếng.

Theo thống kê năm 2016, sau 45 năm mở bán, 40,000,000,000 ly mì đã được bán trên toàn thế giới.

Doanh số khủng khiếp này có được chính nhờ sự ra đời của tập đoàn Nissin, do Momofuku Ando, người đã đứng lên từ những thất bại và làm lại tất cả từ con số không.

Một tấm gương tuyệt vời đúng không các bạn?

Kengo Abe

Đập tan rào cản ngôn ngữ với ứng dụng thông dịch mì ăn liền JELLY TALK-  Không biết tiếng Nhật thì ngại gì !

Bảo tàng Mì gói, bảo tàng Bia,..đã là gì so với bảo tàng cảm giác độc nhất vô nhị này

Bảo tàng mì ăn liền Momofuku Ando tại Osaka

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: