Triển lãm “thư gửi từ những đứa trẻ đã tự sát vào ngày 1/9 chết chóc”

1/9 hằng năm còn được gọi với một cái tên khác “Ngày chết chóc”. Bởi theo thống kê hằng năm, cứ vào thời điểm này, số vụ tự sát xảy ra ở lứa tuổi học sinh lại tăng lên đột biến, như thể một lời nguyền.

Biểu đồ thỉ lệ tự tử nước Nhật từ năm 1972- 2013

(trung bình 130 trường hợp vào ngày 1/9, 92 ca tự tử vào ngày 31/8 và 94 vụ trong ngày 2/9)

1/9 cũng là ngày tựu trường ở hầu hết các cấp học tại Nhật. Trải qua 1 tháng nghỉ hè, không sách vở, không tiếng la rầy của thầy cô, không bài tập về nhà… và không bắt nạt khiến các em sợ hãi cảm giác quay lại trường học. Nhiều em không đủ dũng khí, đành tự nhốt mình vào một góc dẫn đến hiện tượng Hikkikomori, số khác chấp nhận kết liễu cuộc đời mình còn hơn quay lại địa ngục ấy.

Mỗi năm trường học Nhật đều mạnh tay với nhiều biện pháp chống lại bạo lực học đường, một trong chuỗi những hoạt động ấy là Triển lãm của những bà mẹ có con tự sát vì chịu đựng bắt nạt. Tại triển lãm người xem có thể nhìn thấy chân dung của 13 đứa trẻ là nạn nhân của “Ijime” (bắt nạt) cùng dòng thông điệp từ chính họ.

“Bố mẹ, những người khác nữa, con xin lỗi” 

“Gửi mẹ, con luôn cảm ơn mẹ vì, 
vì mẹ luôn la mắng để con nên người, dù lúc đó trông mẹ rất sợ…
vì đã luôn khen ngợi con…

vì lúc nào cũng cùng con cười…”

Mục đích của triển lãm đó là truyền đi thông điệp “trân trọng sinh mệnh” của mình và của cả người khác cho những đứa trẻ đang và sẽ bị bắt nạt hoặc trở thành kẻ đi bắt nạt người khác.

Ảnh: https://brava-mama.jp/2015072570150/

Một bà mẹ có con tự sát vào năm học cấp 2 cho biết: ” Tôi muốn cảnh tỉnh những bà mẹ khác, hãy quan sát những thay đổi nhỏ nhất của con mình”.

Triển lãm mở tại quận Minato, Tokyo đến hết ngày 1/9.

Nếu các bạn có quan tâm, hãy đến, xem và cảm nhận nhé.

Tham khảo: Abema

Chee 

Cà ri phun trào, đậu hủ mạt chược-Triển lãm trưng bày ý tưởng thức ăn độc đáo tại Nhật thông qua…

Triễn lãm nghệ thuật đùi thiếu nữ. Chỉ có thể là Nhật Bản!

Anh tài hội tụ tại triển lãm Hương sắc Nioi Ten 2018 “Ai”sẽ là món “bốc mùi”nhất?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: